Thêm tình tiết không ngờ vụ phát hiện 9 bộ xương người ở Tây Ninh

N.P (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 12/01/2020 11:26 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ phát hiện 9 bộ xương người ở Tây Ninh, một thông tin mới hết sức bất ngờ là người đàn ông thu mua toàn bộ số hài cốt từng làm nghề bốc mộ, tìm hài cốt...
Bình luận 0

CLIP: Anh Phong là người đầu tiên phát hiện sự việc. (Nguồn: Báo Lao động)

Liên quan đến vụ việc phát hiện 9 bộ xương người gây hoang mang dư luận trong những ngày vừa qua, cơ quan chức năng cho biết, người đàn ông thu mua 9 bộ hài cốt từng làm nghề bốc mộ, tìm hài cốt.

Vụ việc phát hiện 9 bộ xường người ở ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh gây chấn động dư luận trong những ngày vừa qua. Mới đây cơ quan chức năng đã xác minh thêm một số tình tiết đáng chú ý.

Liên quan đến người đàn ông thu mua toàn bộ số hài cốt là ông H.X.H., đồng thời là chồng của bà Cao Thị Cẩm Vân (chủ nhà nơi phát hiện các bộ xương), một người quen của gia đình bà Vân thông tin trên báo Công an nhân dân, ông H.X.H. từng làm nghề bốc mộ trong chiến tranh. Người này cho biết: “Thấy ông X. lấy sọ và xương người ra nói chuyện mua bán với một người phụ nữ không rõ họ tên, nhưng không bán được. Do vậy, ông X. mang bỏ trong hồ không có nước tại nhà. Ông X. cũng từng hành nghề tìm kiếm và cất bốc hài cốt trong chiến tranh”.

img

Số xương người công an thu được tại nhà bà Cẩm Vân.

Thông tin trên Tuổi trẻ online, Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu Ông Hà Văn Cung cho biết, ông X. trước đây làm nghề tìm và cất bốc hài cốt, mất cách đây khoảng 11 tháng. Trước khi lâm bệnh qua đời, ông X. thường xuyên đi làm ăn xa, lâu lâu mới về nhà.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an quyết định không khởi tố vụ án. 

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, theo lời khai ban đầu của bà Vân, cách đây khoảng 6 năm, chồng bà được một người đặt hàng mua hài cốt người với giá 100 triệu đồng.

Theo đơn đặt hàng, chồng bà V. tìm mua 2 bộ hài cốt tại Đắk Lắk mang về bán lại nhưng giao dịch này không thành công.

img

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.

Đầu năm 2019, chồng bà Vân bệnh nặng rồi mất. Ông có dặn lại bà Vân nếu ai mua thì bán. Tuy nhiên, không có ai hỏi mua nên bà Vân mang vứt ra ao nuôi ba ba (đã bỏ không).

Còn về 7 bộ hài cốt được phát hiện gần đó thì bà Vân không biết.

Như tin tức đã đưa, khoảng 7h ngày 9/1, anh Đinh Văn Phong (ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) phát hiện phía sau nhà anh (dưới ao nuôi ba ba bỏ không) có 2 bộ xương cốt. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Kết quả khám nghiệm, công an phát hiện trong nhà bà Vân (hàng xóm anh Phong) có 7 bộ xương cốt.

Anh Phong kể trên Thanh niên online, khoảng 7 giờ sáng 9/1, anh dậy đi vệ sinh, có đi ngang ao nuôi ba ba không có nước, bỏ hoang, thấy xương người chỉ mới cháy trèm trèm, ở chỗ mà mấy bữa trước anh có đốt rác.

"Ngồi xuống nhìn thì tôi thấy xương. Tôi nghĩ là xương trâu xương bò gì đó thôi. Tôi lấy cây khều khều xem thử thì thấy có cục tròn tròn, tưởng là gáo dừa nên tôi lấy tay bóc ra coi thử. Lúc lật lên, tôi mới tá hỏa thấy đó là sọ người, hoảng quá tôi liền đến công an xã trình báo vụ việc", Thanh niên online dẫn lời anh Phong.

Người đàn ông này cho biết, sau khi anh phát hiện 2 bộ xương sọ trên thì công an tiếp tục khám nghiệm tìm thêm ra 7 bộ xương cốt người nữa.

Hiện toàn bộ số xương này đã được Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đưa đi giám định và tiếp tục điều tra. Theo Công an huyện Gò Dầu, qua kết quả điều tra ban đầu vẫn chưa thấy có dấu hiệu án mạng giết người trong vụ việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem