Thiếu Mourinho là “chết”

Thứ sáu, ngày 09/03/2012 21:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hùng mạnh thời kỳ Mourinho cầm quân và xuống dốc thê thảm ngay sau khi HLV này ra đi! Đó là tình trạng chung của tất cả các đội bóng, từ Porto đến Chelsea rồi Inter.
Bình luận 0

Học Mourinho không khó

Phải chăng là do “Mou” mang theo tuyệt chiêu ra đi? Từ một CLB vô địch Bồ Đào Nha rồi vô địch Champions League (2004) với một HLV bước ra từ bóng tối “người đặc biệt” Mourinho, năm nay Porto bị loại ngay sau vòng bảng Champions League, tiếp sau đó lại bị loại tiếp khi xuống chơi ở Europa League.

img
Ronaldo - Cầu thủ kiêu ngạo bậc nhất cũng bị Mourinho khuất phục.

Từ một CLB ngạo nghễ đứng đầu Giải Ngoại hạng Anh dưới thời của “người đặc biệt”, nay Chelsea đang phải gắng sức chỉ để lọt vào top 4 của giải đấu này. Sau khi Mourinho ra đi, CLB này đã thay đến 5 HLV và sau thất bại trước Napoli (1-3) ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League, lại thêm HLV Boas (người được mệnh danh là Mourinho đệ nhị) lại phải ra đi.

Nhưng thê thảm nhất và sụp đổ nhanh nhất khi không có “người đặc biệt” chính là Inter. Năm 2010, CLB này đã có cú ăn ba vĩ đại: Vô địch Seri A, vô địch Cúp quốc gia Italia, vô địch Champions League và HLV Mourinho được bầu là HLV xuất sắc nhất thế giới. Nhưng ngay sau khi Mourinho ra đi, CLB này đã xuống dốc không phanh. Năm nay, họ gần như không thể có được cho mình một danh hiệu gì và đang có thể bị Marseille loại khỏi Champion League trong trận đấu tới (lượt đi thua 0 -1).

Nhưng lạ một điều, cách huấn luyện của Mourinho không có gì là phức tạp nếu như không muốn nói là đơn điệu: Luôn xua quân phá nát tuyến giữa đối phương, “bắt chết” các ngôi sao của đối phương và xoay vòng cầu thủ liên tục. Nhưng làm được như Mourinho lại rất khó.

Làm không dễ

Ở bất cứ CLB nào, HLV người Bồ này cũng đều “thửa” cho mình một cầu thủ sẵn sàng lăn xả “chém giết” theo lệnh ông. Tại Porto thời xưa thì có Carvalho, sang Chelsea thì có Makelele, Essien, đến Inter có Maicon và bây giờ tại Real, Mourinho có hung thần Pepe sẵn sàng chăm chút các cặp giò của Messi hay Xavi bên Barca. Chỉ nhìn mấy vị “Thiên Sát Tinh” này là các cầu thủ ngôi sao đội bạn đã ớn rồi, nói gì đến chuyện phô diễn kỹ thuật.

Tất cả ngôi sao của các đội bóng mà “người đặc biệt” huấn luyện, từ Drogba (Chelsea), Eto’o (Inter) và bây giờ là Ronaldo, Kaka (Real) vẫn có thể ngồi dự bị như thường dù chẳng đau ốm, chấn thương gì cả. “Lấy quân khỏe mạnh đánh quân mỏi mệt” là triết lý xuyên suốt trong tư duy bóng đá của HLV tài năng này. Bất cứ CLB nào dưới thời Mourinho đều không có sự thiếu hụt lực lượng vào những thời điểm nước rút.

Ronaldo đã bị cả sân Bernabeu phẫn nộ khi không ăn mừng bàn thắng (trận gặp CLB Granada). Trước sự giận dữ của các CĐV, Mourinho đã nói :“Nếu anh ấy bị chỉ trích chỉ vì không ăn mừng bàn thắng, thì mọi người nên chỉ trích tôi bởi tôi cũng chẳng ăn mừng bất cứ bàn thắng nào”.

Để triết lý bóng đá bất biến của mình phát huy hiệu quả, “người đặc biệt” đã phải hy sinh rất nhiều, thậm chí còn hy sinh cả hình ảnh của mình trong lòng công chúng. Thái độ kiêu ngạo, thậm chí là ngạo mạn của HLV trước CĐV, trước các cầu thủ và trước các đối thủ là cách không thể tốt hơn để chế ngự tính ngôi sao của các cầu thủ dưới quyền.

Dù không cho phép các cầu thủ của mình có thái độ của ngôi sao nhưng với riêng Ronaldo, HLV này hiểu rằng: R7 chỉ có thể thi đấu tốt khi được đặt vào vị trí ngôi sao. Chính sách xoay vòng cầu thủ tại Real hiện nay đã được miễn với Ronaldo.

Hơn thế nữa, HLV này còn bắt Benzema, Higuain (hai tiền đạo cắm) phải dạt sang hai cánh, tạo đà cho R7 nhiều cơ hội ghi bàn hơn trong cuộc đua cá nhân với Messi danh hiệu chiếc giày vàng và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh. Phong độ tuyệt vời của R7 và Real hiện nay đã cho thấy Mourinho đã đúng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem