Thiếu nữ 16 tuổi có dã tâm khiến đấng mày râu cũng phải ghê sợ

Thứ hai, ngày 10/02/2020 12:33 PM (GMT+7)
Nhìn bề ngoài không ai nghĩ rằng thiếu nữ 16 tuổi Brenda Ann Spencer lại có thể trở thành một trong những sát thủ máu lạnh tàn nhẫn của nước Mỹ.
Bình luận 0

Vụ xả súng đẫm máu

Sở hữu vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn cùng gương mặt hiền lành, không ai nghĩ rằng Brenda Ann Spencer lại có thể gây ra tội ác tày trời như vậy.

Cô gái này chính là hung thủ đã gây vụ xả súng tại trường Tiểu học Cleveland (San Diego, Hoa Kỳ) vào năm 1979 khi mới 16 tuổi.

Sáng sớm ngày 29/01/1979, khi thầy hiệu trưởng Burton Wragg và các nhân viên bảo vệ đang mở cổng trường tiểu học để đón học trò, một loạt viên đạn từ phía đối diện trường học bắn xối xả vào các thầy trò suốt hơn 20 phút.

Không ai nghĩ rằng Brenda Ann Spencer đã lặng lẽ đứng quan sát và kiên nhẫn xem bọn trẻ đứng xếp hàng trước khi vào trường.

Như một tay súng chuyên nghiệp, thiếu nữ này với lấy khẩu súng trường bán tự động 22 ly ngắm vào bọn trẻ và xả súng điên cuồng.

Vụ việc đã khiến thầy hiệu trưởng và Michael Suchar, 59 tuổi, một nhân viên nhà trường thiệt mạng. Michael Suchar đã bị bắn chết khi đang ra sức đưa các học sinh chạy vào bên trong trường.

Rất may mắn là toàn bộ các em học sinh trong trường đều an toàn, chỉ có 8 em học sinh và 1 cảnh sát bị thương.

Cảnh sát cho biết trong khoảng 20 phút của cuộc tấn công, Brenda đã bắn khoảng 30 viên đạn về phía các nạn nhân trước khi khóa cửa cố thủ bên trong nhà.

img

Thầy hiệu trưởng và một nhân viên thiệt mạng.

img

Các em học sinh hoảng loạn sau vụ xả súng.

img

Vụ xả súng đã gây chấn động dư luận.

Những nhân chứng sống sót cho biết đường đạn xuất phát từ phía căn nhà đối diện.

Cảnh sát ngay sau đó bao vây vị trí ngôi nhà của hung thủ nhưng thiếu nữ 18 tuổi này vô cùng cứng đầu và ngoan cố, không chịu đầu hàng.

Đội đàm phán tiếp cận ngôi nhà, cố gắng để thương lượng với tay súng tuổi teen nhưng đều thất bại. Brenda thậm chí còn đe dọa rằng cô ta đã trang bị đầy đủ và sẵn sàng cho nổ tung tất cả nếu như cảnh sát đến gần.

Cảnh sát buộc phải đứng bên ngoài ngôi nhà theo dõi suốt 6 giờ liền để tìm cách tóm gọn sát thủ máu lạnh này.

Trong khi đó, phóng viên hiện trường đã thực hiện được những cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với tên hung thủ qua số điện thoại trong nhà.

Khi được hỏi vì sao cô ta lại thực hiện vụ xả súng nhắm vào các em học sinh tiểu học, Brenda trả lời một cách lạnh lùng: "Tôi không thích thứ hai. Tôi đã làm cho nó trở nên thú vị hơn!".

Sau 6 tiếng đồng hồ căng thẳng, cuối cùng Brenda cũng chịu đầu hàng. Cô mở cửa bước ra khỏi nhà và vứt khẩu súng trường xuống bãi cỏ. Bên trong ngôi nhà của thiếu nữ này chất đầy vỏ lon bia và chai rượu whiskey.

Có lẽ trước khi gây ra vụ xả súng kinh hoàng, Brenda đã sử dụng chúng để lấy động lực ra tay tàn ác. Mặc dù vậy trong quá trình nói chuyện với cảnh sát và phóng viên, Brenda vẫn tỏ ra tỉnh táo.

img

Chân dung Brenda Ann Spencer.

img

Thiếu nữ 16 tuổi cố thủ trong nhà.

Cuộc sống bất hạnh

Khi tìm hiểu về đời sống của thiếu nữ bất hảo này nhiều người mới giật mình nhận ra, cô gái máu lạnh này có cuộc sống không mấy yên ả. Bố mẹ của Brenda ly hôn từ rất sớm. Cô gái phải sống với người cha nghiện rượu nặng và đam mê bạo lực.

Dù có năng khiếu nhiếp ảnh và từng đoạt giải nhưng thiếu nữ này đã sớm bỏ học và có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Brenda có xu hướng bạo lực và sử dụng ma túy. Xu hướng bạo lực của Brenda phần nhiều ảnh hưởng bởi người cha.

Trước khi xảy ra vụ xả súng, một nhân viên quản chế đã gợi ý Brenda phải được đưa đến bệnh viện tâm thần vì thiếu nữ này vừa có biểu hiện của bệnh trầm cảm, vừa thường xuyên muốn tự sát.

Cha của Brenda đã từ chối lời đề nghị này, ông cho rằng mình có thể tự chữa trị cho con gái tại nhà.

Tuy nhiên, ông này đã mua tặng con gái cây súng trường cùng 400 viên đạn nhân dịp Giáng sinh thay vì tìm cách chữa bệnh cho con gái. Brenda cũng thừa nhận rằng cô rất bất ngờ khi được cha tặng súng.

"Tôi đã muốn có một chiếc radio, nhưng ông ta lại tặng tôi khẩu súng. Tôi cảm giác rằng ông ta muốn tôi tự dùng súng để kết liễu cuộc đời mình", Brenda cho biết.

img

Brenda Ann Spencer có cuộc sống không mấy vui vẻ.

Tuy vậy, trước ngày xảy ra sự việc, Brenda từng thừa nhận với bạn bè rằng cô muốn làm gì đó để có thể trở nên nổi tiếng, một điều gì thật sốc đủ để đưa hình ảnh cô ta lên truyền hình.

Brenda Spencer bị kết án chung thân vào ngày 04/04/1980, chỉ ngay sau ngày sinh nhật thứ 18.

Tội ác của Brenda được xem là một bước ngoặt trong lịch sử nước Mỹ, là vụ xả súng đầu tiên nhắm vào trường học.

Trong một lần chia sẻ vào năm 2001, Brenda thừa nhận rằng hành động của cô có thể đã trở thành hình mẫu cho những thế hệ sau này: "Bất cứ vụ xả súng trong trường nào tôi đều cảm thấy như mình có một phần trách nhiệm.

Có khi nào bọn họ đã có ý tưởng đó từ những gì tôi đã làm hay không?".

Cho đến hiện nay, Brenda vẫn bị giam giữ trong nhà tù. Nhiều cuốn sách tâm lý, trinh thám, thậm chí phim tài liệu đã đề cập đến Brenda Spencer như một câu chuyện cảnh báo mọi người trong xã hội.

PV (Trí Thức Trẻ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem