Thông điệp sau giọt nước mắt lã chã của Casillas

Thứ hai, ngày 12/07/2010 17:03 PM (GMT+7)
Sau khi xuất thần cản phá cú sút trong tình huống đối mặt với Robben, Casillas bình thản trấn tĩnh tinh thần đồng đội. Nhưng khi Iniesta ghi bàn, Iker Casillas bật khóc...
Bình luận 0

Với những pha cản phá xuất thần và sự nổi bật trong vai trò thủ lĩnh của "đàn bò tót", Iker Casillas đã giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2010.

img
 

Những pha cản phá xuất sắc của Casillas trước những cú sút vào góc gần sở trường của "quái nhân" Robben đã thực sự góp công lớn giúp Tây Ban Nha vượt qua Hà Lan trong trận chung kết nghẹt thở.

Cũng không thể không kể đến pha cản phá penalty tuyệt vời trong trận tứ kết gặp Paraguay, những pha vô hiệu hóa những cú sút búa bổ từ các chân sút Bồ Đào Nha của Cassilas trước khi Villa "đâm nhát kiếm" quyết định giúp Tây Ban Nha gạ gục Ronaldo cùng đồng đội ở vòng 1/16.

Trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha cũng như thế giới, hiếm có thủ thành nào chứng tỏ được khả năng và được trọng dụng sớm như Casillas. Trưởng thành từ lò đào tạo của "dải ngân hà" Real Madrid từ khi còn rất trẻ, với khuôn mặt thánh thiện và khả năng chuyên môn nổi bật, Casillas trở thành thủ môn số một của Real Madrid từ khi 18 tuổi.

Ở một đội bóng siêu hạng, Casillas được bắt chính trong trận chung kết UEFA Champions League năm 2000 với Valencia FC vào thời điểm 4 ngày trước sinh nhật lần thứ 19 của mình. Chiến thắng đậm đà 3- 0 trong trận chung kết Champions League năm 2000 với những pha bay người cản phá của Casillas đã góp phần quan trọng đưa Real lên ngôi vương đấu trường châu Âu năm đó.

Được cả thế giới thừa nhận tài năng khi mới đôi mươi, những tưởng con đường của chàng trai trẻ với bộ râu quai nón đẹp mê hồn này sẽ thênh thang bước hồng.

img
 

Nhưng con đường "hiển thánh" của Casillas lại không hề bằng phẳng. Chính sự thành công quá sớm đã làm hại anh. Thái độ “ông kễnh” cũng như tâm lý buông thả đã khiến anh mất vị trí số một tại Real vào tay Cesar Sanchez.

Phải đợi đến trận chung kết thứ hai của Real trong thập niên đầu của thế kỷ 21 dưới triều đại Del Bosque vào năm 2002 với Bayer Leverkusen, Iker Casillas mới lại có cơ hội thể hiện tài năng trác tuyệt của mình.

Khi đó, trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng, thủ môn Cersar bị thương ở phút thứ 68, vào sân từ băng ghế dự bị, Casillas đã cứu thua cho Real khi vô hiệu hóa những cú sút như búa bổ của Ballack, tiền vệ Leverkusen, những cú đánh đầu hiểm hóc của Lucio, hiện là thủ quân đội tuyển Brazil.

Từ đó, bóng ma của sự tụt dốc phong độ không còn lởn vởn bên Iker. Anh được "phong thánh" năm 2008 khi cùng Real Madrid vô địch La Liga lần thứ 31 với thành tích vô đối: Chỉ để lọt lưới 32 lần trong 36 trận của mùa giải.

Iker Casillas trở thành đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha vào đúng lúc bóng đá xứ bò tót leo lên đỉnh cao thế giới với chức vô địch châu Âu 2008 và vô địch thế giới 2010.

Như vậy, kể từ năm 1982, khi Dino Zoff là thủ môn đồng thời là thủ quân đội tuyển Ý nâng cao chiếc cúp vàng thế giới, sau 28 năm mới lại có một thủ môn là thủ quân đội bóng vô địch, người đó chính là "thánh Iker". 

Nhìn lại trận chung kết World Cup 2010, sau khi xuất thần cản phá cú sút trong tình huống đối mặt với Robben, Casillas bình thản trấn tĩnh tinh thần đồng đội. Nhưng khi Iniesta ghi bàn, Iker Casillas bật khóc...

Những giọt nước mắt lã chã rơi khi gần chạm đỉnh vinh quang, phải chăng "thánh Iker" muốn gửi toàn thế giới một thông điệp: Thành quả là của một tập thể, một nền bóng đá, một dân tộc chứ thành tích riêng của một cá nhân chưa đủ sức nói lên điều gì!

Mặc dù, mọi người đều biết rõ, nếu không có sự xuất thần trước đó của "thánh Iker", người hùng Iniesta dù xuất sắc tới đâu cũng không còn cơ hội để ghi bàn thắng lịch sử đưa Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch thế giới...

Theo Khôi Nguyên
VietnamNet
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem