Thông tin mới nhất vụ chìm tàu trên đường từ Trường Sa về Bình Thuận

Thanh Nhã Thứ sáu, ngày 11/07/2014 15:14 PM (GMT+7)
Con tàu xấu số đang được kéo về đất liền, tàu bị lật úp và hiện nay lực lượng cứu hộ đang tìm cách lật ngược lại để lai dắt. Thi thể thuyền viên đầu tiên tìm thấy được gia đình đang tổ chức lễ tang...
Bình luận 0

Đó là thông tin do ông Bùi Văn Toàn, thuyền trưởng tàu BTh96984 TS vừa cho phóng viên Dân Việt biết ngày hôm nay (11.7).

Theo đó, vị trí của tàu cá này, tính đến 13h ngày 11.7, chỉ còn cách bờ khoảng 5 hải lý (khoảng 10 km). Ông Toàn cho biết thêm, hôm nay mặt biển khá phẳng lặng, nhưng do con tàu bị lật úp nên rất khó để các phương tiện khác kéo vào bờ. Con tàu này là tài sản của gia đình ông Toàn và ông là một trong số 13 người thoát nạn.

img

 Người thân cầu nguyện nhanh chóng tìm thấy những thuyền viên còn đang mất tích.

Liên quan đến 6 thuyền viên khác bị mất tích, mấy ngày qua, nhiều thân nhân đổ về bờ biển để cầu nguyện tìm thấy các anh. Một sĩ quan bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương.

Cụ thể, tỉnh Bình Thuận đã huy động các lực lượng tàu hải quân, tàu cảnh sát biển và tàu cá của ngư dân để tìm kiếm các nạn nhân. Trong các nỗ lực tìm kiếm đó, người dân đi ghe dã cào đã tìm thấy thi thể anh Ngô Minh Tuấn, sinh năm 1979, thuyền viên trẻ nhất tử vong, đưa về gia đình ở khu phố 6, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết để tổ chức hậu sự.

img
Đám tang anh Ngô Minh Tuấn. Anh Tuấn còn chút may mắn vì "về" được với người thân, trong khi hàng xóm, anh em bạn ghe với anh chưa được như vậy.

Anh Tuấn có vợ và 2 con trai còn nhỏ. Anh là lao động chính trong nhà. Ông Ngô Quang Do, cha của anh Tuấn cho biết, ông có 5 người con, nhưng chỉ có một mình anh Tuấn bám trụ với nghề biển. Anh Tuấn đi biển từ khi còn là một cậu bé 11 tuổi.

“Con trai tôi rất rành biển. Kinh nghiệm và kỹ năng của nó rất tốt, nhưng mùa này biển lạnh, bị ngâm trong nước nhiều giờ liền dẫn tới đuối sức mà mất. Nghề biển luôn có rủi ro, nhưng tìm được con đã là một may mắn. Trong xóm còn hai anh em khác chưa tìm được. Gia đình tôi đang đối mặt với nỗi đau lớn quá...”, ông Do nói.

Cách không xa nhà ông Do, hai gia đình khác đang vật vã ngóng tin người thân còn đang mất tích. Không khí tang thương đang bao trùm khu phố làm nghề biển ở phường Phú Tài...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem