Thử adn
-
Sau khi biết kết quả xét nghiệm ADN của chồng và con trai, người phụ nữ đã đến Trung tâm Xét nghiệm GENTIS ngồi khóc suốt 2 tiếng đồng hồ xin thay đổi kết quả và không chịu ra về.
-
Sau khi cầm tờ giấy kết quả chồng đưa cho với nội dung "Không có quan hệ cha con", chị Lệ Quyên đã rất sốc. Nghi ngờ kết quả này có sự can thiệp, chị đã tìm đến cơ sở giám định ADN yêu cầu giám định lại.
-
Yêu thương vợ và hai con hết lòng nhưng anh Tùng nhận thấy con không có nét nào giống mình. Do đó, anh quyết định đi xét nghiệm ADN và phát hiện cùng lúc 2 sự thật đầy ngỡ ngàng.
-
Cầm kết quả xét nghiệm ADN trên tay, anh Linh suy nghĩ một lúc, sau đó tự tay xé bỏ, cho vào thùng rác, anh nói với cán bộ trung tâm giám định: "Coi như tôi chưa từng xét nghiệm, hãy giúp tôi giữ kín bí mật này".
-
Sau lưng, vợ tôi đã đi ngoại tình. Cô ấy nói chỉ là “tình một đêm”, “say nắng” nhưng tôi không tin điều đó.
-
Chồng tôi rất yêu con gái. Mỗi khi đi làm về là anh ấy sà vào ôm con, hôn hít như lâu ngày không gặp. Con gái cũng quấn bố, lúc nào cũng chỉ gọi bố, kể cả khi ngủ cũng đòi nằm với bố.
-
Chúng mình cứ sống hạnh phúc như vậy cho tới 3 năm tiếp theo, khi con gái mình càng ngày càng lớn thì rất nhiều người nói rằng sao con bé chẳng giống mình chút nào, cũng chẳng có nét của vợ mình. Lúc đầu mình còn khẳng định với những người ấy, còn chửi họ cho đến một ngày gần đây, bỗng dưng những câu nói ấy cứ quẩn quanh trong đầu và rồi mình đã lấy mẫu để thử.
-
Tôi sinh Bống (con gái lớn) nhưng anh lại khá lạnh lùng với cháu, dù con luôn quấn lấy bố. Có lúc, tôi cảm nhận rõ sự lạnh nhạt của anh với con. Nhưng khi tôi mang bầu bé thứ hai, anh vui ra mặt, lúc nào anh cũng sờ bụng tôi và nói nhất định phải giống bố con nhé.
-
niềm vui không được bao lâu bởi càng lớn cậu ấm càng chẳng có nét nào giống tôi khiến không những tôi mà bố mẹ, họ hàng nhà tôi cũng thấy nghi ngờ, thắc mắc. Để giải tỏa nỗi niềm, tôi âm thầm lấy mẫu tóc và móng tay của con đi thử ADN.
-
Anh cho rằng tôi ngoại tình, bồ bịch, lăng nhăng bên ngoài nên đến khi về chẳng tha thiết gì chuyện chăn gối với anh. Mặc dù anh chẳng tìm được bằng chứng nào để chứng minh chuyện đó cả. “Chỉ có loại đàn bà bồ bịch, lang chạ bên ngoài mới không cho chồng động vào người”, chồng tôi quát.