Thủ môn “có vấn đề” khiến FLC Thanh Hóa trắng tay trước Than Quảng Ninh

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 22/10/2017 19:21 PM (GMT+7)
Trong thời điểm “dầu sôi lửa bỏng”, thủ môn Thanh Thắng đã mắc những sai lầm rất ngớ ngẩn mở đầu cho trận thua ngược của FLC Thanh Hóa trong chuyến làm khách của Than Quảng Ninh ở vòng 22 V.League chiều 22.10…
Bình luận 0

Việc Quảng Nam bị HAGL cầm hòa 1-1 trong trận đấu sớm chiều 21.10 đã mở ra cơ hội để FLC Thanh Hóa đòi lại ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, trong một buổi chiều vô cùng tồi tệ của hàng thủ, đội bóng xứ Thanh đã phải ngậm trái đắng trên sân Than Quảng Ninh.

img

Thủ môn Thanh Thắng (FLC Thanh Hóa) đã mắc sai lầm vô cùng ngớ ngẩn trong chuyến làm khách của Than Quảng Ninh chiều 22.10. 

Tình huống khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng là pha xử lý ở phút 44 của thủ môn Thanh Thắng (FLC Thanh Hóa). Nhận đường chuyền về của đồng đội Văn Bình (số 9), ở tư thế khá thoải mái, có không ít sự lựa chọn, Thanh Thắng lại chuyền bóng thẳng vào chân tiền đạo Dyachenko (số 9 – Than Quảng Ninh).

Đương nhiên, Dyachenko không thể từ chối “món quà” này và lập tức bấm bóng qua đầu Thanh Thắng gỡ hòa 1-1. Trước đó, FLC Thanh Hóa đã phải rất vất vả mới có bàn mở tỷ số phút 30 của Văn Thắng (số 10). Đây cũng là tình huống thủ môn Hoài Anh (Than Quảng Ninh) “xuất tướng” lỗi để Văn Thắng đánh đầu vào lưới trống.

img

HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh cho rằng thủ môn Thanh Thắng đã chơi bóng hời hợt, chủ quan, rất đáng trách. Ảnh: I.T

Trao đổi với Dân Việt về tình huống thủ môn Thanh Thắng mắc lỗi “chết người”, HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh nhận định: “Theo tôi, đây là lỗi rất đáng trách của Thanh Thắng. Trong một thế trận căng thẳng như vậy khi đội nhà rất cần chiến thắng để vươn lên trong cuộc đua đến ngôi vô địch thì cậu ta lại chơi hời hợt, chủ quan, bất cẩn. Đáng ra ở thế “bí” đến đâu cũng có thể đá bóng ra biên là xong, đằng này…”

Chia sẻ với ý kiến của HLV Nguyễn Thành Vinh, cựu danh thủ Thể Công, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói khi bình luận trên kênh VTV6: “Trước khi mắc sai lầm, Thanh Thắng đã chơi khá chắc chắn. Đúng là cậu ta đã quá chủ quan, muốn đánh lừa tiền đạo đối phương và phải trả giá đắt”.

img

FLC Thanh Hóa (phải) đã thua chủ nhà Than Quảng Ninh 3-4 ở vòng 22 V.League 2017. Ảnh: I.T

Sau sai lầm của Thanh Thắng cuối hiệp 1, sau giờ nghỉ, đến lượt trung vệ kỳ cựu Nguyễn Van Bakel báo hại đội bóng. Phút 46, trong một tình huống cản phá khá đơn giản, trung vệ nhập tịch này lại vụng về đẩy người từ phía sau đối với Văn Khoa (số 2- Than Quảng Ninh).

Ngay lập tức, trọng tài Võ Minh Trí đã thổi phạt đền FLC Thanh Hóa. Từ chấm 11m, Patiyo (số 10) nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Phần lớn thời gian còn lại của hiệp 2 diễn ra khá hấp dẫn với thế trận đôi công quyết liệt giữa 2 đội bóng. Nhiều cơ hội đã được tạo ra và các trọng tài đã phải làm việc khá vất vả.

1 lần trọng tài Võ Minh Trí đã tỏ ra đầy bản lĩnh khi nhận định phạt thẻ vàng Văn Bình (FLC Thanh Hóa) vì lỗi ngã vờ trong vòng cấm. 2 lần tổ trọng tài đã từ chối bàn thắng của Omar (FLC Thanh Hóa), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) khi bắt lỗi việt vị rất nhạy cảm.

Sau những nỗ lực bất thành, cả cầu thủ lẫn HLV Petrovic (FLC Thanh Hóa) bên ngoài sân đều không giữ nổi bình tĩnh. Và đội chủ nhà đã tận dụng triệt để sự hoang mang, mất phương hướng đó. Lần lượt ở các phút 85, 90, Hải Huy (số 14) và Patiyo đã liên tiếp lập công gia tăng cách biệt 4-1 cho Than Quảng Ninh.

Sự "khó hiểu" của trận đấu này chưa dừng ở đó mà lan tiếp tới những phút bù giờ khi Văn Thắng, Omar (phạt đền) lập công cho FLC Thanh Hóa. Nhưng từng đó là không đủ để giúp đội bóng xứ Thanh tránh khỏi kết quả thua chung cuộc 3-4.

Thua trận, FLC Thanh Hóa (38 điểm/22 trận) đã đuối thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch với Quảng Nam (39 điểm) và Hà Nội FC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem