Thư pháp
-
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ hội Tết Việt mà người dân thành phố quen gọi là phố "ông đồ" vẫn diễn ra.
-
Ông đến với thư pháp đã hơn 10 năm. Năm nào cũng thế, cứ Tết đến, ông vào chùa viết thư pháp tặng bà con.
-
Với màu sắc bắt mắt cùng những phiến đá được tô màu, tạo hình sinh động và mức giá hợp lý, tranh thư pháp đá được nhiều người quan tâm, lựa chọn làm quà lưu niệm khi đi xin chữ tại phố ông đồ năm nay.
-
Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang có một khu vườn gần phòng giam ở nhà tù an ninh bậc nhất, trong khi cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai không phải mặc trang phục tù nhân, theo các nguồn tin.
-
Nhiều ông đồ, bà đồ viết thư pháp giữa trung tâm Sài Gòn càng làm không khí xuân đang về rất gần.
-
Nguyễn Phương Chi, cô gái 21 tuổi bén duyên với thư pháp được 3 năm đã vượt qua nhiều “ông đồ” khác để trở thành một trong 3 tác giả vừa được trao giải trong trưng bày triển lãm “Uống nước nhớ nguồn” tại Hội chữ Xuân Bính Thân.
-
Hàng trăm người dân, khách tham quan đã đến “Phố Ông đồ” tổ chức tại TP Cần Thơ để xin chữ thư pháp với hy vọng những gì tốt đẹp, may mắn sẽ đến trong năm mới 2016.
-
Mồng bảy Tết, phố ông đồ vãn hẳn, cánh ông đồ rục rịch hạ lều. Vài cái lán đã trống, vài ông đồ bàn chuyện xuống Bái Đính cho chữ dù Ban tổ chức Hội chữ xuân quy định phục vụ nhân dân tới rằm tháng Giêng.
-
Những ai yêu thư pháp ở nước ta hẳn không xa lạ với cái tên Nguyễn Văn Bách. Không biết từ bao giờ thiên hạ đã ngầm đưa cụ vào danh sách tứ đại thư pháp gia Việt Nam cùng với những tên tuổi: Lại Cao Nguyện, Lê Xuân Hòa, Cung Khắc Lược. Nhưng cụ Nguyễn Văn Bách lại không nhận danh hiệu ấy: “Tôi chỉ là anh thợ viết thôi”.
-
Nữ diễn viên "Cá rô anh yêu em" gây chú ý với khuôn mặt xinh tươi rạng rỡ và đặc biệt duyên dáng khi mặc áo dài truyền thống.