Thủ phủ ma túy
-
Sùng Y Múa (SN 1983) là người phụ nữ người Mông đầu tiên ở xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình mạnh dạn mở homestay. Suốt 10 năm qua, Y Múa đã không ngừng nỗ lực xây dựng khu nghỉ dưỡng đón khách lên với vùng đất từng được coi là "thủ phủ" ma túy ở đất Mường.
-
Cách đây hơn 10 năm, hai xã Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) là điểm nóng về ma túy, đến nay, vùng đất này đã "thay da đổi thịt".
-
Trong suốt hàng chục năm, cái đói, cái nghèo là nỗi ám ảnh của nhiều thế hệ người dân Lóng Sập, huyện Mộc Châu (Sơn La). Bằng quyết tâm giảm nghèo của cả hệ thống chính trị, Lóng Sập không còn là "bản ma túy”, bản "đói tiếng cười" năm nào mà thay bằng màu xanh của cây trái, màu xanh của sự yên bình.
-
Xã Hang Kia (Mai Châu - Hòa Bình) từng biết đến là thủ phủ ma túy của miền Tây Bắc. Ấy là chuyện của quá khứ xa xôi. Giờ đây, người Mông ở Hang Kia đã dần đoạn tuyệt với ma túy để làm kinh tế.
-
Từng được coi là thủ phủ ma túy ở miền Tây Bắc, nhưng giờ đây, người dân Hang Kia đã bỏ ma túy để làm du lịch. Nơi này mùa nào cũng bồng bềnh trong sương sớm đẹp tựa như miền tiên cảnh.
-
Chiến dịch đánh vào sào huyệt của hai trùm ma túy ở Sơn La được xem là giải pháp cuối cùng sau nhiều tháng nhà chức trách thuyết phục chúng đầu hàng bất thành.
-
Lo ngại các đệ tử của trùm ma túy với vũ khí mang theo có thể quay về bản để gây hấn, công an tiếp tục rải quân ở lại bản Tà Dê (tỉnh Sơn La).
-
Theo lãnh đạo xã Lóng Luông khu đất rộng hơn 500m2 của Nguyễn Thanh Tuân sẽ giao lại cho bản Tà Dê quản lý.
-
Khi bị BÐBP bắt hụt một lần, trùm ma túy Tàng Keang Nam đã treo giải bắn chết một đồng chí trong trạm G2 do nghi đồng chí này báo tin.
-
“Hắn ít khi về quê thăm mẹ và vợ con nhưng mỗi lần về chỉ chớp nhoáng trong đêm hoặc vài ngày rồi đi nên người ngoài ít khi tiếp xúc, nói chuyện với hắn. Khi về địa phương, dù ít ra ngoài nhưng gặp người quen Tuân vẫn chào hỏi bình thường”-ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Công an xã Yên Trung (Thạch Thất, Hà Nội) nói.