Thủ thành Đặng Văn Lâm không hiểu tại sao bị HAGL... “ngó lơ”

Văn Hưng (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 06/01/2019 08:12 AM (GMT+7)
Chứng kiến thủ thành Đặng Văn Lâm tỏa sáng trong màu áo CLB Hải Phòng rồi ĐT Việt Nam, không ít người tiếc cho HAGL, khi mà mấy mùa gần đây, đội bóng phố Núi đều gặp vấn đề ở vị trí thủ môn. Thực tế, ngay cả bản thân Văn Lâm cũng không hiểu tại sao mình lại bị HAGL... “ngó lơ” khi mà hai bên từng gắn bó với nhau tới 5 năm.
Bình luận 0

Năm 2010, sau quãng thời gian tập luyện tại đội trẻ Dynamo Moscow, Đặng Văn Lâm cùng cha mình quyết định trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội chơi bóng. Thủ thành này tới tập thử tại HAGL và ngay lập tức được nhận vào đội trẻ. Tới 2011, “người gác đền” có bố là người Việt, còn mẹ là người Nga được đội bóng phố Núi ký hợp đồng chuyên nghiệp có thời hạn 3 năm.

img

Thủ thành Đặng Văn Lâm.

Tuy nhiên, trong 2 mùa đầu tiên chơi bóng tại Pleiku, Đặng Văn Lâm không có nhiều cơ hội thể hiện mình. Tới năm 2013, anh được bầu Đức biệt phái sang Hoàng Anh Attapeu tại giải Lao Premier League. Tại đây, Đặng Văn Lâm bắt chính và góp công rất lớn giúp đội bóng này giành ngôi á quân vào cuối mùa.

Màn trình diễn ấn tượng tại Lào giúp Đặng Văn Lâm tin rằng mình sẽ có một chỗ đứng ở HAGL, dù chỉ là thủ môn số 3. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như mong đợi. Phía HAGL không muốn đăng ký thủ thành sinh ra ở Nga này đá V.League, mà muốn anh tiếp tục tập luyện ở đội trẻ. Quá thất vọng, Đặng Văn Lâm đã xin ra đi và rồi quyết định xuống TP.HCM tìm kiếm cơ hội. Dù vậy, vận may vẫn không đến và khiến anh buộc lòng phải trở lại Nga.

Chỉ đến khi CLB Hải Phòng đặt vấn đề và rồi ký hợp đồng, sự nghiệp của Đặng Văn Lâm mới sang trang. Mùa 2018, thủ thành sinh năm 1993 này chơi vô cùng ấn tượng trong màu áo đội bóng đất Cảng và được bình chọn là thủ thành hay nhất V.League. Không những thế, anh cũng luôn suất bắt chính ở ĐT Việt Nam và vừa cùng đội vô địch AFF Cup 2018.

Chứng kiến Đặng Văn Lâm tỏa sáng, không ít CĐV HAGL tỏ ra tiếc rẻ, đặc biệt trong bối cảnh mà mấy mùa gần đây, đội bóng phố Núi liên tục gặp vấn đề với vị trí thủ môn. Thực tế, cho đến thời điểm này, bản thân Đặng Văn Lâm cũng không hiểu lý do vì sao mình bị phía HAGL “ngó lơ”, dù đã cố gắng rất nhiều.

“Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế (không được HAGL trọng dụng). Lúc ấy, tôi thấy mình vẫn ổn và dần đi vào ổn định sự nghiệp của một thủ môn. Thực tế tôi đã trải qua quãng thời gian tích lũy quý báu trong màu áo U19 Việt Nam. Nó đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Nhưng có lẽ mỗi HLV có một quan điểm dùng thủ môn khác nhau, Đặng Văn Lâm chia sẻ khi nhớ lại quãng ngày “vật lộn” ở HAGL.

“Tôi đợi một bản hợp đồng với HAGL và trong ý nghĩ của tôi, tôi xứng đáng có được 1 chỗ đứng dù chỉ là thủ môn số 3 ở V.League. Tiền bạc với tôi thời điểm đó không quá quan trọng bởi tôi biết mình phải phấn đấu, phải tiến bộ hơn lúc ấy cơ hội sẽ đến, vấn đề là làm sao tôi được cơ hội thử sức mình. Nhưng khi đề cập đến chuyện này với CLB, họ nói rằng, nếu ở lại sẽ tiếp tục tập đội trẻ, còn không, có thể xin thanh lý hợp đồng. Và tôi đã làm cái điều mà chính bản thân tôi chưa bao nghĩ nó sẽ tồi tệ như thế: Chấm dứt hợp đồng với HAGL để tìm kiếm cơ hội khác…”, thủ thành số 1 của ĐT Việt Nam nói tiếp.

“Bố tôi từng chia sẻ với con trai, con hãy đi và đến những nơi mà con có cơ hội chơi bóng, dù ở đó đời sống vật chất có khổ đi nữa. Khi cùng các đồng đội sang Lào, trong tôi đã nghĩ đến ngày trở về và sẽ được HAGL điền tên vào danh sách tham dự V.League. Tôi đã cố gắng, đã làm việc như điên để biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Cho đến thời điểm chúng tôi tranh chức vô địch với SHB Champasak của bầu Hiển, tôi đã thầm mơ V.League không còn xa nữa. Nhưng giấc mơ ấy không có thật”, “Người gác đền” 25 tuổi chốt lại câu chuyện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem