-
Chỉ cách TP.Pleiku chừng 25km, lâm tặc mở tuyến đường xuyên rừng khai thác gỗ với quy mô rất lớn, mức độ tàn phá kinh hoàng. Gỗ ngày ngày mất đi nhưng ngành chức năng dường như còn yên lặng.
-
Hàng chục cây gỗ bị cưa hạ, “xẻ thịt” ngay tại rừng không thương tiếc. Thậm chí cách trạm bảo vệ rừng hơn 1km có cây gỗ khổng lồ, cao 50 - 60 mét, đường kính 3 - 4 người ôm không xuể bị lâm tặc cắt thành nhiều khúc chưa kịp vận chuyển.
-
Măng Đen được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2, là khu du lịch sinh thái quốc gia nổi tiếng với khí hậu trong lành, mát lạnh với những đồi thông tuyệt đẹp. Thế nhưng, mới đây hơn 100ha rừng thông hơn 20 năm tuổi dọc QL 24 đã bị chặt hết để nhường chỗ cho dự án trồng mắc ca.