Thua B.Bình Dương, Hà Nội FC mơ hồ mục tiêu vô địch V.League 2021

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 23/01/2021 21:20 PM (GMT+7)
Trong trận tiếp B.Bình Dương tại vòng 2 V.League 2021, Hà Nội FC đã có bàn vượt lên nhưng cuối cùng họ lại trắng tay.
Bình luận 0

Hà Nội FC "được trước thua sau"

Bất ngờ thua chủ nhà Nam Định 0-3 ở trận ra quân V.League 2021, Hà Nội FC quyết tâm giành đủ 3 điểm khi tiếp B.Bình Dương tối nay (23/1) trên sân Hàng Đẫy.

Ở chiều ngược lại, B.Bình Dương dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng - "công thần" Hà Nội FC một thời cũng muốn chứng minh mình không phải là đội bóng dễ chơi.

Dù gì, trong đội hình đội khách đến từ đất Thủ Dầu Một cũng có những điểm sáng như bộ ba tấn công Omar (người cũ của Hà Nội ở mùa giải năm ngoái) - tuyển thủ quốc gia Tiến Linh - tiền đạo Mansaray; cầu thủ chạy cánh Tô Văn Vũ - người đã lập siêu phẩm giúp B.Bình Dương đá bại Đông Á Thanh Hóa 1-0 ở trận ra quân V.League 2021.

Thua ngược B.Bình Dương, Hà Nội FC mơ hồ mục tiêu vô địch V.League 2021 - Ảnh 1.

Ngoại binh Geovane ăn mừng bàn mở tỷ số cho Hà Nội FC trong trận đấu với B.Bình Dương.

Diễn biến trên sân cho thấy Hà Nội FC là đội chủ động gia tăng sức ép, còn B.Bình Dương phòng ngự-phản công rất chủ động.

Trong thế trận giằng co, bước ngoặt đã đến ở phút 26 trong một tình huống cố định. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Văn Quyết "đá bài" cho Bùi Hoàng Việt Anh đánh đầu ngược chiến thuật, đặt Geovane vào thế đệm bóng cận thành dễ dàng mở tỷ số.

Đến phút 42, B.Bình Dương mới có câu trả lời khi Tiến Linh đánh đầu trúng xà ngang khung thành thủ môn Tấn Trường.

Sau giờ nghỉ, B.Bình Dương bất ngờ có bàn san bằng cách biệt. Hàng thủ Hà Nội FC quá thiếu tập trung khi giăng ngang, để Mansaray thoát xuống cực nhanh nhận đường chuyền phản công vượt tuyến của đồng đội, tâng bóng qua đầu thủ môn Tấn Trường lập công.

Khoảng thời gian sau đó, Hà Nội gia tăng sức ép dồn dập nhưng những cơ hội cứ lần lượt trôi qua chân Bruno, Geovane.

Thua ngược B.Bình Dương, Hà Nội FC mơ hồ mục tiêu vô địch V.League 2021 - Ảnh 2.

Tô Văn Vũ và Tiến Linh phối hợp đẹp mắt ấn định chiến thắng 2-1 cho B.Bình Dương trước Hà Nội FC.

Tấn công nhiều không hiệu quả, Hà Nội FC nhận thêm bàn thua phút 71. Tiến Linh và Tô Văn Vũ phối hợp uyển chuyển xâm nhập vòng cấm đội bóng Thủ đô và Tiến Linh là người dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1.

20 phút còn lại của trận đấu, Hà Nội FC "dốc hết vốn" tấn công nhưng hàng thủ B.Bình Dương vẫn đứng vững để bảo vệ thành công chiến thắng chung cuộc 2-1.

Với việc có thêm 3 điểm, B.Bình Dương (6 điểm/2 trận) cùng Hải Phòng tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2021.

Còn Hà Nội FC (0 điểm, hiệu số -4) xếp ở đáy bảng và mục tiêu vô địch V.League 2021 bắt đầu trở nên mơ hồ!

Nam Định - nỗ lực muộn màng

Làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, Nam Định thiếu vắng tiền vệ "nhạc trưởng" Gramoz đã không thể tạo nên bất ngờ.

Đội bóng đất Cảng với bộ đôi ngoại binh chất lượng Fagan – Jermie Lynch chơi tấn công khá chủ động, gia tăng sức ép liên tiếp lên phần sân Nam Định.

Điều gì phải đến cũng đã đến ở phút  14. Fagan "làm tường" ra hoàn hảo cho Nguyễn Phú Nguyên (số 22) xử lý bóng  gọn gàng, dứt điểm quyết đoán ngay sát vòng cấm mở tỷ số.

Đây là bàn thắng thứ 2 của cầu thủ chạy cánh năm nay 26 tuổi, trưởng thành từ "lò" xứ Nghệ ở V.League 2021 trong màu áo Hải Phòng.

Trận ra quân, chính Phú Nguyên là người ghi bàn duy nhất giúp Hải Phòng đá bại chủ nhà Viettel -đương kim vô địch V.League trên sân Hàng Đẫy.

Thua ngược B.Bình Dương, Hà Nội FC mơ hồ mục tiêu vô địch V.League 2021 - Ảnh 3.

Nam Định (áo vàng) đã thua chủ nhà Hải Phòng 2-3 ở vòng 2 V.League 2021.

Nếu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như này, chắc chắn Phú Nguyên sẽ được HLV Park Hang-seo để mắt tới trên hành trình "làm mới" ĐT Việt Nam.

Sớm có bàn dẫn trước, Hải Phòng càng chơi tự tin, hưng phấn hơn. Phút 38, Fagan lập công gia tăng cách biệt.

Đó là tình huống thủ môn Văn Tú đẩy bóng ra sau cú dứt điểm của Jermie Lynch. Và Fagan đã dễ dàng băng vào đá bồi lập công.

Sau giờ nghỉ, Hải Phòng vẫn chơi đầy chủ động, trong khi Nam Định tỏ ra khá bế tắc trong cách tìm bàn thắng.

Nhiều cơ hội ngon ăn đã bị Diego (thay Fagan), Jermie Lynch, Phú Nguyên bỏ lỡ. Phải đến phút 74, Hải Phòg mới có bàn thắng thứ 3 do công Adriano Schmidt.

Tưởng như đây sẽ là một trận thua "muối mặt" của Nam Định giúp họ trở lại mặt đất sau khi đã thắng Hà Nội 3-0 ở vòng 1; thì những phút cuối, các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã vùng lên mạnh mẽ, đá vì danh dự, vì rất đông CĐV nhà đã bỏ thời gian, tiền của di chuyển tới Lạch Tray "tiếp lửa".

Phút 89, Rodrigo đá phạt hàng rào đẳng cấp rút ngắn tỷ số 1-3. Và phút bù giờ, tuyển thủ U22 Việt Nam Mai Xuân Quyết dứt điểm ghi bàn thứ 2.

Nhưng đó là tất cả những gì Nam Định làm được, chấp nhận thua chung cuộc 2-3. Phía trước, đội bóng thành Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm trên hành trình trụ hạng.

Ở trận đấu lúc 17 giờ ngày 23/1 trên sân Nha Trang (sân nhà tạm thời của T.Bình Định), thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã đá bại Sài Gòn FC 1-0.

Bàn thắng duy nhất được ghi do công tuyển thủ quốc gia Hồ Tấn Tài (số 4) ngay từ phút thứ 4 với một pha đánh đầu hiểm hóc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem