Thua Novara, Inter chìm sâu vào khủng hoảng

Thứ hai, ngày 13/02/2012 07:14 AM (GMT+7)
Dân Việt - Chỉ phải tiếp đón đội bóng bét bảng Novara nhưng Inter Milan đã thi đấu khá thất vọng và để đối thủ đánh bại với tỷ số 1-0. Kết quả này khiến họ nối dài chuỗi trận toàn hòa và thua lên con số 5.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, HLV Claudio Ranieri đã tỏ ra khá thận trọng khi tung ra đội hình xuất phát gồm 5 tiền vệ và chỉ cắm mình Diego Milito trên hàng công. Hỗ trợ phía sau Milito là Wesley Sneijder. Maicon không có tên trong danh sách thi đấu do dính chấn thương.

img

Với lợi thế sân nhà cộng với lực lượng được đánh giá cao hơn, Inter đã tràn lên tấn công và dễ dàng làm chủ thế trận. Trong khi đó, Novara đã chủ động phòng khá chặt chẽ. Phút thứ 9, Sneijder thực hiện pha dứt điểm hiểm hóc ở sát vòng cấm khiến thủ thành Samir Ujkani phải trổ tài cứu thua. Ngay sau đó, Sneijder chuyền bóng chính xác cho Christian Chivu tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc.

Những phút tiếp theo, Nerazzurri vẫn tiếp tục cầm bóng và chơi ép sân. Tuy nhiên, họ lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc khoan phá hàng phòng ngự với số đông của Novara. Phút 25, Diego Milito nhả bóng lại tuyến hai cho Sneijder sút bóng đi cắt ngang trước khung thành của thủ môn Samir Ujkani.

Mãi tới phút 30, đội khách Novara mới tạo ra được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nhận đường chuyền của Ivan Radovanovic, Andrea Caracciolo có cơi hội đối mặt với Julio Cesar, nhưng thủ thành người Brazil đã kịp băng ra cản phá. Ít phút sau, Inter cũng đáp trả bằng pha sút xa của Sneijder đưa bóng chạm người Adrea Lisuzzo đến thẳng vị trí của Samir Ujkani.

Sang hiệp hai, Inter vẫn tiếp tục chơi ép sân. Phút 51, Esteban Cambiasso chuyền bóng thông minh cho Milito nhanh chân tung ra pha dứt điểm vào góc gần, nhưng Ujkani vẫn xuất sắc cản phá. Không lâu sau, thủ môn người Albania lại tiếp tục hóa giải cú sút bóng ở cự ly gần của Lucio.

Tấn công mãi mà không ghi được bàn thắng, đội chủ sân Giuseppe Meazza đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 56. Nhận đường chuyền của Jeda, Caracciolo khống chế bóng gọn gẽ rồi tung ra cú đá hiểm hóc vào góc xa hạ gục Julio Cesar.

Bị dẫn bàn trước, Inter buộc phải tăng tốc để tìm kiếm bàn gỡ. Nhận thấy khả năng tấn công của đội nhà không được cải thiện, Claudio Ranieri đã quyết định tung Diego Forlan vào sân thay Andrea Poli. Phút 67, Sneijder có pha đi bóng khá táo bạo trong vòng cấm của Novara trước khi sút bóng đi chệch cột dọc.

Phút 80, Novara đã gặp bất lợi về quân số khi Radovanovic phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Milito. Dẫu vậy, đội bóng áo sọc Xanh-Đen vẫn không thể tận dụng được cơ hội và đành chấp nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem