Thua sốc Real Sociedad, Real Madrid chạm mốc siêu tệ

Thứ sáu, ngày 07/02/2020 08:47 AM (GMT+7)
Tiếp đón Real Sociedad tại vòng tứ kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha, hàng phòng ngự của Real Madrid đã có một ngày thi đấu tệ hại khi để đối thủ chọc thủng lưới tới bốn bàn, qua đó tan mộng ăn ba quốc nội.
Bình luận 0

Bước vào trận đấu này, HLV Zidane đưa ra quyết định có phần mạo hiểm khi trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Sự thiếu kinh nghiệm của trung vệ Militao đã khiến cho hệ thống phòng ngự của Real Madrid bị sụp đổ hoàn toàn trong trận đấu này.

img

HLV Zidane.

Phút 22, nhận bóng một trống trải bên hành lang cánh phải, Isak đi bóng một nhịp rồi thực hiện pha “nã đại bác tầm xa” về phía khung thành của thủ môn Areola. Lực sút căng đã khiến cho thủ thành người Pháp chỉ có thể đấm bóng ra. Vô tình, Odegaard có mặt đúng lúc đúng chỗ để sút tung lưới đội bóng chủ quản của mình trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ Real Madrid.

Nhận bàn thua, “kền kền trắng” đẩy cao đội hình với mong muốn sớm có được bàn gỡ hòa. Phút 36, đội chủ nhà có được một tình huống tổ chức tấn công sắc nét hiếm hoi. Marcelo đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi thực hiện đường chuyền vừa tầm cho James Rodriguez băng vào dứt điểm ngay trước khu vực 16 mét 50. Đáng tiếc, thủ thành Remiro đã xuất sắc phản xạ để cứu thua cho Sociedad.

Những phút sau đó, thủ môn của đội khách tiếp tục làm nản lòng các chân sút áo trắng. Dù có được những pha tấn công rất hay nhưng những ở những tình huống dứt điểm cuối cùng, Vinicius hay Valverde đều không thể mang về bàn thắng cho đội nhà. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách.

Bước sang hiệp hai, một cơn mưa bàn thắng đã diễn ra trên sân Bernabeu. Tiền đạo chủ lực của Real Sociedad đã có được một cú đúp chỉ trong vòng vỏn vẹn ba phút để nâng tỷ số lên thành 3-0 cho đội khách. Phút 54, Nacho bị Barrenetxea vượt qua bên hành lang cánh phải để rồi Isak thoải mái tung chân móc bóng tung lưới của thủ thành Areola. Hai phút sau đó, hàng phòng ngự của đội chủ nhà tiếp tục mắc lỗi khi Isak một lần nữa có bóng và dứt điểm thoải mái trong khu vực 16 mét 50, làm tung lưới của đội chủ nhà trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên trên khán đài.

Bị dẫn trước đến ba bàn, “kền kền trắng” như thức tỉnh và lập tức tràn lên tấn công một cách dữ dội. Đội bóng của HLV Zidane sớm có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 nhờ nỗ lực cá nhân của Marcelo. Phút 59, nhận đường chuyền của Diaz ở tư thế thoải mái trong khu vực 16 mét 50, hậu vệ người Brazil lập tức tung ra cú dứt điểm rất căng vào góc gần khung thành. Thủ thành Alex Remiro dù đã chạm được vào bóng nhưng chẳng thể cứu thua cho đội khách.

Hi vọng chưa đến với các CĐV của đội chủ sân Bernabeu được bao lâu thì khoảng cách ba bàn một lần nữa được thiết lập ở phút 69. Bàn thắng thứ 4 đến với đội khách theo một cách vô cùng đơn giản. Isak thực hiện đường căng ngang không mấy nguy hiểm vào khu vực 16 mét 50 nhưng không ai theo kèm Merino để rồi tiền vệ mang áo số 8 của Sociedad thoải mái sút tung lưới của Areola.

Sau bàn thua thứ 4, những CĐV lạc quan nhất của Real cũng khó có thể tin về một cuộc lội ngược dòng thần kỳ cho đội chủ nhà. Thực tế, đội bóng của HLV Zidane đã thi đấu rất nỗ lực trong những phút cuối khi mang về hai bàn thắng ở những phút 81 và 90+3 nhờ công của Rodrygo và Nacho. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để “kền kền trắng” sửa sai trong trận đấu này. Điểm nhấn cuối cùng là chiếc thẻ đỏ của Andoni Gorosabel ở phút 90+5 sau pha kéo áo thô thiển với Vinicius.

Chung cuộc, Real Madrid dừng bước tại cúp Nhà vua Tây Ban Nha trước Real Sociedad, qua đó tan mộng ăn ba quốc nội. Đây cũng là lần đầu tiên, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha dưới thời HLV Zidane (sau 250 trận chính thức thức) để thủng lưới 4 lần/trận.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem