Thua Uzbekistan, ĐT futsal Việt Nam dừng bước tại tứ kết châu Á

Hoàn Minh Thứ năm, ngày 08/02/2018 19:46 PM (GMT+7)
Tối nay, đội tuyển futsal Việt Nam đã đọ sức với đương kim á quân Uzbekistan ở tứ kết giải vô địch châu Á 2018. Không có bất ngờ nào xảy ra khi thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã phải nhận thất bại…
Bình luận 0

Hai năm trước, đội tuyển futsal Việt Nam đã gây bất ngờ lớn khi vượt qua Nhật Bản ở tứ kết giải vô địch châu Á 2016 sau loạt đá luân lưu (hòa 4-4 sau 2 hiệp chính và hiệp phụ), qua đó giành vé dự FIFA Futsal World Cup 2016.

Thời gian qua đi, trong đội hình futsal Việt Nam đã không còn đội trưởng Bảo Quân (chuyển sang công tác huấn luyện), Văn Vũ (chấn thương trước giải), Minh Trí (sa sút phong độ).

img

Artur Yunusov (số 11) đã cùng Uzbekistan vượt qua Việt Nam ở tứ kết giải vô địch futsal châu Á 2018. Ảnh: I.T

Trong khi đó, Uzbekistan vẫn rất mạnh với vai trò cầm trịch của đội trưởng Artur Yunusov (số 11) – người rất hiểu futsal Việt Nam khi đã có nhờ thời gian khoác áo CLB Thái Sơn Nam.

Thực tế, nỗi lo về khả năng dứt điểm mà HLV Miguel Rodrigo bày tỏ trước trận tứ kết tối nay đã trở thành hiện thực.

Tuyển futsal Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi và đã có những cơ hội đầu tiên nhưng Ngọc Sơn (số 5) đã không thể tận dụng thành công.

Đáng tiếc nhất là tình huống đối mặt cận thành nhưng đệm lòng… hiền tới không tưởng của Đức Tùng (số 10) phút thứ 8.

Ngay sau tình huống bỏ lỡ của Đức Tùng, phút thứ 9, Adilov (số 3 - người có pha đánh đầu trúng cột dọc hỏng ăn đầu trận) đã có cơ hội thoát xuống hạ thủ môn Đình Thuận mở tỷ số cho Uzbekistan.

img

Trọng Luân (số 7) ghi bàn danh dự cho ĐT futsal Việt Nam trước Uzbekistan. Ảnh: I.T

Khoảng thời gian sau đó, các học trò HLV Rodrigo đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ nhưng gần như bế tắc trong cách tiếp cận vòng cấm Uzbekistan. Những cú sút xa của Trọng Luân, Quốc Nam đều không thể tạo nên sự đột phá.

Bên kia chiến tuyến, Uzbekistan chủ động đá phản công và nếu chính xác hơn trong tình huống dứt điểm ngon ăn cuối hiệp 1 thì Rakhmatov (số 7) và Yunusov đã có thể gia tăng cách biệt.

Sau giờ nghỉ, Việt Nam tiếp tục miệt mài tấn công nhưng khi các cơ hội vẫn chưa được cụ thể hóa thì Uzbekistan đã có bàn thắng thứ 2 phút 28.

Từ một pha đá biên tưởng như vô hại của đội bạn, hàng thủ Việt Nam lúng túng mắc sai lầm để Choriev (số 10) lập công.

Nhưng ngay sau đó, Trọng Luân (số 7) đã khơi lại hy vọng cho đội nhà bằng có sút xa quyết đoán rút ngắn tỷ số phút 29.

Khoảng hơn 10 phút cuối trận diễn ra khá hấp dẫn với thế trận đôi công cùng nhiều cơ hội được tạo ra.

Khi trận đấu còn hơn 1 phút nữa là kết thúc, Uzbekistan có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 do công Hamroev (số 6) với 1 pha dứt điểm vào lưới trống từ bên phần sân nhà khi Việt Nam đã chơi power-play (đá với 5 cầu thủ, không cần thủ môn).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem