Thuốc phiện
-
Nếm trải nỗi đau khổ khi chồng và con trai đều dính vào ma túy dẫn đến khuynh gia bại sản, thế nhưng cuối cùng Nguyễn Hoàng Lan lại chọn ma túy để “khởi nghiệp” và làm giàu. Tệ hại hơn, cô con gái là chỗ dựa còn lại cũng bị “bà trùm” đưa vào đường dây ma túy xuyên quốc gia...
-
Khi thấy người lạ áp sát, bà trùm giật mình biết bị lộ. Thoáng thấy bóng phụ nữ, thị liền hét to “Cứu với, đánh ghen nhầm”.
-
Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1984, trú ở khu 5, xã Chính Công, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
-
Những ngày cuối cùng của một đời người, trong phòng biệt giam CATP, tử tù Trần Thị Nhung, sinh 1969, ở Trại Chuối, Hồng Bàng, vô cùng day dứt khi nghĩ về mái ấm gia đình thân yêu, nơi đó có hình bóng người mẹ già đã bước vào cái tuổi xưa nay hiếm và cậu con trai duy nhất giờ đang phải trả án trong trại giam. Trước giờ thi hành án, nữ tử tù đã viết bức tâm thư cuối cùng gửi về gia đình, mong những người ở lại sống có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh mình…
-
Tháng 4.1999, Nguyễn Thị Hà cùng chồng bị Đội H88, Phòng Cảnh sát Hình sự-CATP bắt ngay tại vùng đất cao nguyên Lâm Đồng. Để trả giá cho những việc làm sai trái, Hà “batê” lĩnh án tử hình. Nhưng vì có con “đúng lúc”, thị chỉ phải chịu án chung thân. Năm 2014, Hà ra tù. Vậy mà, chỉ được thời gian ngắn, nữ quái đã phải quay lại nhà giam...
-
Thông tin Nguyễn Thị Hà cùng người thân bỏ trốn bằng phương tiện taxi cũng trùng với nhận định của một số thành viên Ban Chuyên án đưa ra. Chính vì thế, khi có nguồn tin này, các trinh sát đã khẩn trương tiến hành rà soát...
-
Mở màn chuyên án 198M, bắt thành công Nguyễn Thị Huyền, đến 15h ngày 21.3.1999, Tổ trinh sát tiếp cận, bủa vây nhà của Hà “batê” (thôn 1, xã Vĩnh Niệm, huyện An Hải). Lúc tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, vợ chồng Hà - Khánh đã biến mất. Để sớm đưa đối tượng ra ánh sáng, thành viên Ban chuyên án đã khẩn trương nhập cuộc, lần tìm dấu vết.
-
Tam giác Vàng là vùng rừng núi hiểm trở nằm giữa ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới trước thập niên 1990.
-
Người phụ nữ mở gói hàng, tưởng rằng đó là thảm yoga cô mới đặt mua.
-
Hai đối tượng người Lào mang theo 60 bánh cần sa đang trên đường xâm nhập vào Việt Nam thì bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh tóm gọn.