Không ai ngờ được, người đàn ông mang biệt hiệu “Ngọn roi của Thượng đế”, “tai họa của trời” làm bao dân tộc kinh hãi ấy lại phải trải qua đêm động phòng khủng khiếp để ra đi mãi mãi.
Dữ liệu hộp đen ghi âm buồng lái máy bay của hãng hàng không Lion Air gặp nạn hồi tháng 10.2018, cho thấy cơ trưởng xem sổ tay hướng dẫn còn cơ phó nói “Thượng đế vĩ đại”.
Đó là ý tưởng làm cây chưng Tết độc đáo mà anh Phạm Văn Hoàn (sinh năm 1988) ở Văn Giang (Hưng Yên) đã và đang thực hiện rất thành công. Hiện sản phẩm bưởi, quất "hoa hậu" mới lạ này của anh đã có mặt trên thị trường Tết và đã thu hút nhiều "thượng đế" khắp các nơi đến thăm quan, đặt hàng.
Sau những ngày nghỉ Tết nguyên đán, những chủ vườn ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) - làng đào truyền thống lâu đời nhất ở Thủ đô lại quay trở lại công việc bận rộn hàng ngày. Các chủ vườn đổ đi khắp nẻo để thu gom lại những cây đào đã cho thuê hay tìm mua những gốc đào mới về gây dựng lại vườn nhằm kịp chăm sóc, phục vụ các "thượng đế" vào dịp Tết tới.
Vào thời điểm này, gia đình ông Đỗ Văn Lợi ở xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) đang ngày đêm chăm bẵm đàn cà lóc sạch để chuẩn bị phục vụ cho các “thượng đế” ăn và làm quà biếu Tết, nhờ đó mà mỗi vụ cá ông thu về hàng trăm triệu đồng.
Vào thế kỷ 20, tại một thành phố nhỏ ở phía Tây nước Mỹ, một cậu bé khoảng 10 tuổi cầm trong tay đồng 1 đô la đi đến từng cửa hàng ở ven đường và hỏi rằng: “Xin hỏi, ở đây có bán Thượng Đế không ạ?”. Các chủ cửa hàng hoặc nói không có, hoặc cho là cậu bé phá phách bèn đuổi đi ngay.
Đến Australia từ thập niên 90 và không có người thân thích, Peter Tan Hoang đã nhập quốc tịch để trở thành công dân Australia. Và chỉ vài năm sau đó, Peter Tan Hoang đã nhanh chóng nhập cuộc, trở thành nhân vật nổi bật ở các sòng bài lớn tại xứ chuột túi.
Tọa lạc ngay trung tâm những thành phố lớn song những tụ điểm trá hình này vẫn hoạt động ngang nhiên. Chỉ cần "thượng đế" có tiền, chân dài sẵn sàng thoát y, ngả ngớn phục vụ tới bến.