Thủy Kinh tiên sinh
-
Khi Tư Mã Huy ra khỏi cửa lớn không khỏi ngửa mặt lên trời cười to nói: "Ngọa long (Gia Cát Lượng) mặc dù được chủ, không thể làm được, đáng tiếc!". Nói xong, thản nhiên đi. Lưu Bị thở dài: "Thật hiền sĩ ẩn cư!".
-
Thủy Kính là kỳ nhân bí ẩn bậc nhất vào cuối thời Đông Hán. Dù biết trước quân của Lưu Bị sớm diệt vong nhưng ông vẫn nhất quyết tiến cử Gia Cát Lượng. Vì sao?
-
Chúng ta đều biết, Tam Quốc là thời kỳ có rất nhiều bậc kỳ tài thần cơ diệu toán, đoán việc như Thần. Ngoài Thuỷ Kính tiên sinh và Gia Cát Lượng thì còn có Quách Gia. Tuy nhiên Quách Gia đối với nhiều người thì tương đối lạ lẫm.
-
Thời kỳ Tam Quốc vẫn còn hai bậc thầy một văn một võ, đến hết đời cũng không xuất sơn, để rồi bị lu mờ giữa thời đại loạn thế anh hùng.