Cách đây 2 ngày, báo chí Anh và Tây Ban Nha râm ran tin đồn, Barcelona đã đưa Brendan Rodgers vào tầm ngắm nếu chia tay HLV Tata Martino ở mùa hè năm nay. Gần như ngay lập tức, vị chiến lược gia người Bắc Ireland đã dội một gáo nước rất lạnh vào tham vọng của đội bóng xứ Catalan. Theo đó ông tuyên bố mình hạnh phúc tại Liverpool và không có chuyện ra đi.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-03-17/1434372567-504po.jpg)
Rodgers một mực khước từ Barcelona
Đêm qua, trong trận đấu với M.U tại Old Trafford, Rodgers đã giúp Liverpool có chiến thắng 3-0, đồng thời tạo ra một bước ngoặt mới trong cuộc đua vô địch Premier League. “Lữ đoàn đỏ” hiện đã có 62 điểm, đứng ở vị trí thứ 2, kém đội đầu bảng Chelsea có 4 điểm và còn 1 trận chưa đấu trong tay. Giờ thì chẳng ai còn dám nói Liverpool không có khả năng bước lên đỉnh vinh quang nữa.
“Barcelona ư? Họ là một đội bóng lớn và thực sự hấp dẫn với bất cứ HLV nào. Nhưng tôi không nằm trong số đó. Tôi hiện rất hạnh phúc tại Liverpool và tôi muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Mục tiêu của chúng tôi là kết thúc trong tốp 4 và mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ”, Brendan Rodgers trả lời phỏng vấn với Sky Sport.
Rodgers không muốn ra đi và Ban lãnh đạo Liverpool cũng như vậy. Theo tiết lộ, giới chủ Mỹ chuẩn bị mời Rodgers gia hạn hợp đồng thêm 2 năm (tới 2016), đồng thời nâng lương cho ông lên mức 4,5 triệu bảng/năm, cao hơn 2 triệu bảng/năm so với mức cũ. Chưa hết, những người đứng đầu đội bóng còn hứa hẹn chi thêm cho Rodgers 60 triệu bảng để mua sắm trong mùa hè năm nay.
Rodgers năm nay 41 tuổi và bắt đầu dẫn dắt Liverpool từ hồi mùa hè 2012. Mùa giải năm ngoái, ông không thể giúp “Lữ đoàn đỏ” có được danh hiệu nào, thậm chí còn không có vé dự cúp châu Âu. Nhưng Ban lãnh đạo vẫn một mực tin tưởng cựu HLV Swansea City này và giờ thì họ đã được đền đáp xứng đáng.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.