Tiền đạo Hồ Tuấn Tài (SLNA): “Đi qua bóng đêm tới bình minh”!

Lê Đức Chủ nhật, ngày 25/08/2019 11:10 AM (GMT+7)
Đóng góp 7 bàn thắng cho SLNA sau 21 vòng đấu V.League 2019, Hồ Tuấn Tài chứ không phải Olaha hay Vinicius là chân sút tốt nhất của đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, anh vẫn không được HLV Park Hang-seo tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan: "Tôi thấy điều đó cũng bình thường. Để được lên đội tuyển cần một quá trình và còn nhiều yếu tố nữa", Tuấn Tài tâm sự.
Bình luận 0

Clip: Hồ Tuấn Tài kể lại ký ức buồn SEA Games 2017 và lạc quan hướng tới tương lai. 

Buổi sáng trước trận SLNA tiếp TP.HCM ở vòng 22 V.League, Hồ Tuấn Tài gặp tôi ở quán cafe quen mà giới cầu thủ xứ Nghệ thường hay lui tới. Cách nói chuyện thân thiện, cởi mở của Tuấn Tài làm nhiều người dễ liên tưởng tới một chàng thanh niên sống đầy tình cảm, khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng trên sân cỏ.

img

Sau thất bại SEA Games 2017, Hồ Tuấn Tài đã trở lại mạnh mẽ, bản lĩnh hơn trong màu áo SLNA. Ảnh: Chính Minh

Những vòng cuối V.League 2019 chứng kiến phong độ vô cùng ấn tượng của Tuấn Tài (SLNA) – cựu tuyển thủ từng nhận nhiều chỉ trích sau khi U22 Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games 2017.

Sau 21 vòng đấu, Tuấn Tài đã ghi được 7 bàn thắng và là chấn sút tốt nhất của SLNA tính tới lúc này.

Số lần lập công của Tuấn Tài bằng số lần “xé lưới” của bộ đôi ngoại binh Olaha (5 bàn) và Vinicius (2 bàn) cộng lại.

Điều đáng nói là Tuấn Tài đã bắt đầu mùa giải đầy đen đủi khi tái phát chấn thương giãn dây chằng sau vòng 2, nghỉ tới hết vòng 10 và chỉ có thể trở lại ở vòng 11 vào cuối tháng 5.

img

Hồ Tuấn Tài đã đóng góp 7 bàn thắng cho SLNA sau 21 vòng đấu V.League 2019.

“Cũng may tôi được chữa trị ở PVF. Sau 2 tháng, chấn thương giãn dây chằng của tôi đã được điều trị dứt điểm.

Chấn thương này đã theo đuổi tôi, tái đi tái lại suốt trong gần 2 năm, từ trước SEA Games 2017. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn”.

Theo dòng tâm sự, Tuấn Tài nhớ lại những ngày bĩ cực sau khi kết thúc SEA Games 2017 ở Malaysia: “Tôi cứ bị ám ảnh mãi trong đầu với suy nghĩ đáng ra mình có thể làm tốt hơn.

Tôi cũng không hiểu nổi tại sao lại đá hỏng pha bóng ngon ăn như phút bù giờ trận gặp U22 Indonesia và cả cú dứt điểm trúng cột dọc U22 Thái Lan cuối hiệp 1 khi tỷ số còn là 0-0 ở vòng bảng.

Đành tự an ủi, chắc số mình chỉ được đến vậy. SEA Games 2017 là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp, tôi đã cố vượt qua chấn thương, bó gối phải để đá với quyết tâm làm được điều gì đó nhưng thất bại!”

img

Tuấn Tài tỏ ra quá "vô duyên" ở SEA Games 2017 - giải đấu mà U22 Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng gắn với thất bại cay đằng 0-3 trước Thái Lan. Ảnh: I.T

Tuấn Tài bảo trở về sau SEA Games, anh chỉ ở trong nhà chứ không đi ra ngoài trước “cơn bão” chỉ trích.

“Thời gian sau đó, tập luyện, thi đấu ở V.League cũng không được tự tin, hiệu quả do thiếu cảm hứng.

Chỉ tới lúc này, tôi mới thấy mình đã trở lại với 100% phong độ”, Tuấn Tài bày tỏ.

Hỏi Tuấn Tài có buồn không khi chưa được HLV Park Hang-seo triệu tập đợt này, anh đáp: “Lên đội tuyển cần rất nhiều yếu tố. Dù sao tôi mới trở lại thi đấu tốt khoảng 2 tháng, HLV Park Hang-seo cũng chưa tận mắt chứng kiến tôi đá trận nào.

Tôi cũng không đặt nặng mục tiêu đá để được gọi lên ĐT Việt Nam dù đó là vinh dự của bất kỳ cầu thủ nào.

Tôi luôn tâm niệm mình cứ tập luyện hết sức, thi đấu hết mình, đóng góp thật tốt cho CLB rồi điều gì đến sẽ đến”.

Nhìn lại “cú ngã” SEA Games 2017 khi mà trước đó Tuấn Tài từng được đánh giá là cầu thủ trẻ đầy tiềm năng cùng lứa U19 với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… Tuấn Tài bộc bạch:

“Trong rủi cũng có may, tôi có thời gian nhìn lại chính mình, xem mình còn thiếu những gì để hoàn thiện.

Tôi tập cách không quan tâm nhiều đến những bình luận thiếu thiện chí, thậm chí là tiêu cực hướng vào mình trên mạng xã hội mà chỉ tập trung vào chuyên  môn, chứng minh bằng việc thể hiện trên sân cỏ”.

Theo Tuấn Tài, vị trí sở trường của anh vẫn là tiền đạo cắm. Vị trí đó giúp Tài được chơi gần khung thành đối phương, phát huy được khả năng dứt điểm.

Nhưng khi được HLV Nguyễn Đức Thắng (SLNA) tin tưởng trao vị trí tiền vệ trái trong sơ đồ có bộ đôi tiền đạo ngoại Olaha – Vinicius, Tuấn Tài vẫn chơi tốt:

“Giờ tôi có thể tự tin chơi cả tiền đạo hoặc tiền vệ cánh trái. Đó là một bước hoàn thiện thêm về khả năng chuyên môn.

Việc chơi tiền vệ, phải tham gia phòng ngự nhiều hơn nên cũng phải cải thiện thêm về thể lực, khả năng quan sát. Điều đó chắc chắn có ích khi được trở lại đá vị trí sở trường”, Tuấn Tài chia sẻ.

Khép lại câu chuyện kéo dài khoảng 45 phút giữa chúng tôi, Tuấn Tài nở nụ cười lạc quan, thoải mái:

“Tôi mới 24 tuổi và tương lai phía trước còn dài. Sau trận đấu ở vòng 22, đội được nghỉ mấy ngày và việc tôi nghĩ tới là bắt xe ngay ra Hà Nội thăm bạn gái nhà ở khu Linh Đàm.

Cô ấy đang học năm thứ 3 Đại học Luật, xinh xắn, hiền lành, dễ thương và là động lực giúp tôi luôn nỗ lực tìm lại phong độ tốt nhất trên sân cỏ”!

Hồ Tuấn Tài: "Có bị chấn thương mới hiểu được những khó khăn khi tập luyện, hồi phục trở lại. Tôi mới chỉ bị giãn dây chằng thôi đã thế, những trường hợp khác phải phẫu thuật như Tuấn Anh (HAGL), Đình Trọng (Hà Nội FC), Phan Văn Đức (SLNA) còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng sau tất cả, tôi thấy những ám ảnh, chấn thương tinh thần mới nặng nề nhất, nó buộc ta phải chứng minh được bản lĩnh để vượt qua!"
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem