-
Sống trong căn phòng nhỏ ở khu tập thể cũ, nhiều năm nay vị phó giáo sư già đón tết một mình, thế nên tết của ông cũng rất giản dị. Điều bất ngờ nhất là việc ông dành tất cả thời gian nghỉ tết để làm việc, làm bạn với chiếc máy tính.
-
PGS Bùi Hiền cho biết, nếu ai có nhu cầu xin chữ đầu năm bằng chữ cải tiến, ông cũng sẵn lòng viết tặng.
-
PGS Bùi Hiền cho biết, Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) đã cấp giấy chứng nhận ông là tác giả và chủ sở hữu của công trình nghiên cứu cải tiến chữ viết tiếng Việt.
-
Sau cơn bão của dư luận hướng về cải tiến tiếng Việt, nhìn lại mọi chuyện, PGS.TS Bùi Hiền mỉm cười bảo: "Tôi thấy vui vui".
-
Bữa tối của PGS.TS Bùi Hiền rất đơn giản, chỉ là 2 quả chuối xanh nấu với đậu. Ông cho hay: “Đây là món tôi thích ăn từ xưa. Người ta cứ nghĩ PGS là phải ăn sơn hào hải vị nhưng sự thật đâu có vậy. Mà dẫu có muốn vậy thì với đồng lương hưu ít ỏi của tôi thì cũng chả thế ăn uống cao sang được”.
-
Sau vài phút làm quen, các bạn trẻ cho biết họ vẫn khó đọc tốt tiếng Việt theo đề xuất của PGS Bùi Hiền và cho rằng sẽ không dễ để thay đổi.
-
Nhiều người tỏ ý trân trọng thành quả nghiên cứu suốt 40 năm của PGS.TS Bùi Hiền, nhưng không đồng tình với đề xuất này vì nó tạo ra các biến tấu kỳ cục.
-
PGS Bùi Hiền ngày 26-12 cho hay những chỉ trích nặng nề là động lực để ông tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu khoa học về cải tiến chữ viết tiếng Việt của mình.
-
Nếu trong đề xuất lần thứ nhất, PGS Bùi Hiền chuyển đổi "Tiếng Việt" sang "Tiếq Việt" thì bản nghiên cứu hoàn chỉnh này, ông viết thành "Tiếw Việt".
-
PGS.TS Bùi Hiền khẳng định, việc cải tiến chữ quốc ngữ chỉ nhằm mục đích điều chỉnh bảng chữ cái hiện hành dựa trên hệ thống ngữ âm cho tiếng Thủ đô Hà Nội, chứ không tác động vào hệ thống âm vị làm tiếng nói khác đi, dẫn đến ý nghĩa khác đi như một số lời đồn thổi.