Tin bên lề 12/8: Ánh Viên có tin vui, Kim Huệ chuyển "món mới"

PV Thứ hai, ngày 12/08/2024 18:40 PM (GMT+7)
Ánh Viên có tin vui; Kim Huệ chuyển "món mới"; Vợ Quang Hải cử nhân viên tới nhà mừng sinh nhật mẹ chồng; Yves Bissouma đối mặt án tù vì hít bóng cười; Manny Pacquiao giấu sắt vào trong quần để được thi đấu.
Bình luận 0

Ánh Viên có tin vui

Nguyễn Thị Ánh Viên vừa nhận thêm vai trò cố vấn môn bơi của một tập đoàn giáo dục. Đây cũng là tập đoàn sở hữu trường quốc tế mà Ánh Viên làm giáo viên dạy bơi.

Tin bên lề 12/8: Ánh Viên có tin vui, Kim Huệ chuyển "món mới" - Ảnh 1.

Ánh Viên đã trở thành giáo viên dạy bơi của một trường quốc tế. Ảnh: Nguyễn Thị Ánh Viên

Sức ảnh hưởng của Ánh Viên với môn bơi được đánh giá còn lớn hơn so với thời điểm còn làm VĐV. Theo đó, Ánh Viên đang trở thành một trong những gương mặt thể thao được nhiều nhãn hàng tin tưởng chọn làm gương mặt quảng cáo. Đây cũng là điều không khó hiểu khi Ánh Viên rất nổi tiếng và nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Ánh Viên tạo ra sự khác biệt khi luôn hướng về cộng đồng để giúp các em nhỏ học bơi. Cô gái người Cần Thơ đang dạy bơi tại hai nơi ở TP.HCM.

Kim Huệ tham gia vào bộ môn pickleball

Thời gian gần đây, bộ môn pickleball phát triển rất mạnh tại Việt Nam. Rất nhiều người, thậm chí có cả những VĐV chuyên nghiệp, cũng tham gia vào bộ môn mới mẻ này. Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thị Kim Huệ cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Tin bên lề 12/8: Ánh Viên có tin vui, Kim Huệ chuyển "món mới" - Ảnh 2.

Cựu VĐV bóng chuyền Nguyễn Thị Kim Huệ. Ảnh: FBNV.

Theo đó, trên trang facebook cá nhân, HLV của CLB bóng chuyền Ngân hàng Công thương đã đăng tải các đoạn clip và hình ảnh cô tham gia tập luyện môn pickleball, kèm theo một đoạn status đầy hóm hỉnh. Cụ thể, Kim Huệ viết: "Thiên hạ đồn anh thích người thú vị. Vậy em đây chính là một thí dụ. Hê sờ lô hơ sờ ly ly. Ai rồi cũng phải chơi pickleball thôi...".

Trước khi chơi pickleball, Kim Huệ cũng từng có thời gian tập luyện cả môn golf.

Vợ Quang Hải cử nhân viên tới nhà mừng sinh nhật mẹ chồng

Nàng WAG Chu Thanh Huyền - vợ tiền vệ Nguyễn Quang Hải - cho các nhân viên đem hoa và hát 'Happy Birthday' từ cổng vào nhà chúc mừng sinh nhật mẹ chồng hôm 11/8.

Chu Thanh Huyền cho biết mẹ chồng - bà Dương Thị Cúc - rất thích hoa nên đã chọn mua một lẵng hoa lớn làm quà.

Tin bên lề 12/8: Ánh Viên có tin vui, Kim Huệ chuyển "món mới" - Ảnh 3.

Chu Thanh Huyền có mối quan hệ tốt với mẹ chồng, được bà rất yêu quý. Ảnh: Đương Phạm/VNE.

Nhóm nhân viên của Chu Thanh Huyền tạo ra bầu không khí sôi động với màn vừa hát vừa vỗ tay đi từ ngoài đường vào sân nhà trước khi tặng hoa cho bà Cúc. "Cô cảm ơn tất cả. Mẹ cảm ơn Huyền", mẹ Quang Hải nói khi nhận hoa.

Yves Bissouma đối mặt án tù vì hít bóng cười

Ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải, Tottenham đã thua Bayern Munich 2-3. Ngay sau trận đấu này, Yves Bissouma đã lên 1 chiếc xe limousine để đi dự đám cưới cùng bạn bè. Chuyện sẽ không có gì đáng bàn nếu tiền vệ 27 tuổi không giải trí bằng bóng cười.

Thậm chí, Bissouma còn công khai hít khí cười khi quay video rồi đăng lên Snapchat. Video cho thấy tiền vệ người Mali đang cười “điên dại” với trái bóng trên tay. Những hình ảnh này khiến người hâm mộ tức giận, vì sử dụng bóng cười có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của Bissouma, đồng thời dẫn đến những hậu quả pháp lí nghiêm trọng.

Tin bên lề 12/8: Ánh Viên có tin vui, Kim Huệ chuyển "món mới" - Ảnh 4.

Yves Bissouma.

Cụ thể, luật pháp Anh đã chính thức coi sử dụng khí cười là hành vi bất hợp pháp vào năm ngoái. Những người vi phạm sẽ đối mặt án tù 2 năm và chịu mức tiền phạt không giới hạn. Khí nitơ trong bóng cười có thể dẫn đến các rối loạn về thần kinh, gây trầm cảm, mất trí nhớ, tiểu không tự chủ và ảo giác.

Nếu may mắn thoát án phạt từ luật pháp, Yves Bissouma cũng phải chịu kỉ luật nội bộ của Tottenham. Ange Postecoglou sẽ rất thất vọng khi tiền vệ trụ cột của mình hành động thiếu ý thức ngay trước thềm mùa giải mới. Bissouma là một trong những mảnh ghép quan trọng nhất của Spurs sau khi HLV người Australia nhậm chức ở mùa giải trước.

Manny Pacquiao giấu sắt vào trong quần để được thi đấu

Hồi năm 2019, huyền thoại quyền anh Manny Pacquiao chia sẻ với Fight Hub TV về những khó khăn thời mới bắt đầu sự nghiệp:

“Tôi kể anh nghe này. Hồi đó, tôi 16 tuổi và muốn xin cấp phép thi đấu boxing chuyên nghiệp, nhưng họ yêu cầu tôi phải đưa giấy khai sinh ra. Đủ 18 tuổi thì mới được đấu. Tôi kiểu: “Em 18 rồi mà chị!”.

Tin bên lề 12/8: Ánh Viên có tin vui, Kim Huệ chuyển "món mới" - Ảnh 5.

Huyền thoại quyền anh Manny Pacquiao.

Hồi đấy thì chưa có mail mủng gì cả, mà nhà tôi lại ở tít Mindanao. Nên tôi đành nài nỉ, rằng là thôi cứ cấp phép cho em đi, rồi em lấy giấy khai sinh sau, tháng Một này em đánh rồi. Thế quái nào được thật. Cơ mà vẫn còn một kiếp nạn nữa. Cân nặng tối thiểu để đánh chuyên nghiệp là 105 pounds, mà tôi thì được có 98. Thế là tôi nghĩ bụng, “được rồi, mình sẽ có cách”, và…lén giấu cục sắt nặng nặng vào sau túi để cho đủ cân. 5-6 pound gì đó, để vừa chạm mức đủ đánh. Cuối cùng, sau khi tôi đánh xong, hiệp hội thấy tôi có vẻ có tiềm năng. “Đánh tốt đấy, khá lắm”, họ bảo, và bằng một cách nào đó…quên bẵng luôn vụ giấy khai sinh.

Vậy là tôi lên chuyên nghiệp ở tuổi 16. Vô địch châu Á ở tuổi 17. Rồi vô địch thế giới ở tuổi 18.Trận đó đánh ở Thái Lan. Ban đầu người ta nghĩ tôi sẽ chỉ là đối thủ để nhà vô địch người Thái kia, kiểu, lấy cảm giác thôi. Thế rồi tôi knock out anh ta luôn". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem