Tin mới vụ nữ cán bộ ngoại giao Anh bị hãm hiếp, vứt xác

Trà My - Mirror Thứ năm, ngày 04/01/2018 11:55 AM (GMT+7)
Dykes bị sát hại đêm 16.12 sau khi ra khỏi một quán bar và bắt taxi.
Bình luận 0

img

Nữ nhân viên ngoại giao Rebecca Dykes, 30 tuổi, làm việc tại đại sứ quán Anh ở Liban

Một nhà ngoại giao Anh đã bị lái xe taxi "bóp cổ đến chết rồi vứt bên lề đường”, theo thông tin có được sau cuộc điều tra.

Nữ nhân viên ngoại giao Rebecca Dykes, 30 tuổi, tử vong vì bị bóp cổ ở Beirut, Liban vào ngày 16.12.2017. Thi thể của cô được tìm thấy bên lề đường.

Dykes làm việc tại đại sứ quán Anh ở Liban với vai trò quản lý chương trình và chính sách từ tháng 1 năm ngoái.

Cuộc điều tra về cái chết của Dykes đã được tiến hành. Theo đó, một tài xế taxi đã thừa nhận giết Dykes, Mirror đưa tin.

img

Dykes bị lái xe taxi "bóp cổ đến chết rồi vứt bên lề đường”

Trước khi gọi xe taxi vào đêm 16.12, Dykes đến dự tiệc của đồng nghiệp tại một quán bar. Người lái xe Uber tên Tarek Hawchieh, 29 tuổi, sau đó bị bắt vì tình nghi giết người phụ nữ 30 tuổi.

Một số đồng nghiệp và anh rể của Dykes đã xác định nhận thi thể cô.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Dykes bị bóp cổ bằng dây buộc.

Nhân viên điều tra cao cấp Andrew Harris cho biết: "Khám nghiệm tử thi đặc biệt đã được tiến hành. Thực hiện bởi tiến sĩ Fegan-Earl vào ngày 22.12, khám nghiệm cho thấy Dykes bị bóp cổ bằng dây”.

Cảnh sát cho biết sẽ có cuộc điều trần vào ngày 10.1 về vụ án.

Nữ cán bộ ngoại giao Anh bị cưỡng bức, vứt xác bên lề đường

Xác của Dykes được tìm thấy với một “cái dây quanh cổ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem