Tin nóng trong ngày
-
Đưa chị dâu vào nhà nghỉ để tâm sự, khi chị nói muốn ly dị chồng, người em rể khuyên can không được đã bóp cổ nạn nhân đến chết.
-
Chia sẻ về vụ việc bé sơ sinh tử vong thương tâm ở chung cư Linh Đàm (Hà Nội) vừa qua, bạn của Vân Anh (nữ sinh ném con) nói: "3 năm đại học yêu một người. Lần cuối muốn giữ lại cái thai vì không thể phá thêm được nữa. Vân Anh yêu anh S. nhưng mà khổ, sau cú sốc thất tình, chị mới sa ngã...".
-
Chàng trai mà nữ sinh ném con khai là "bố đứa trẻ" được cho là có gia thế "khủng", hào hoa có tiếng (?). Hơn thế anh chàng còn là sinh viên du học và rất được lòng các cô gái trẻ.
-
Do sinh con ngoài ý muốn, người mẹ sinh viên nhẫn tâm ném con vừa sinh từ tầng 31 xuống đất. Hành vi của Đinh Thị Vân Anh vi phạm pháp luật hình sự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lối sống, thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, gây dư luận xấu trong xã hội.
-
Dù cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra, song nhiều người dân vẫn còn nhiều thắc mắc về chi tiết “lạ” liên quan đến vụ việc.
-
"Sự việc này đang được công an điều tra, tôi khẳng định là tôi không liên quan đến đứa bé. Tôi quen V.A. được 2 tháng và chia tay 3 tháng rồi thì mọi người nghĩ đẻ kiểu gì. Đề nghị các page khác không chia sẻ tin, không dùng hình ảnh của tôi khi không được phép", bạn trai cũ của người mẹ tiếp tục lên tiếng.
-
Hiện cháu bé bị mẹ ném ở chung cư Linh Đàm đã được đặt tên và chuẩn bị đưa đi chôn cất, còn người mẹ vẫn đang được điều trị trong viện.
-
Theo anh Lê Thành Trung (Chủ nhiệm Câu lạc bộ bảo vệ sự sống Hà Nội), liên quan đến vụ việc bé sơ sinh tử vong tại chung cư Linh Đàm, gia đình của nữ sinh hiện cũng rất buồn bã, đau khổ, không muốn sự việc này xảy ra nên mong muốn dư luận không nên chỉ trích nữ sinh và gia đình.
-
Luật sư cho rằng, để có thể xử lý vụ việc một cách chính xác, cơ quan công an cần làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.
-
Người thân của nữ sinh V.A. đã có mặt tại Trung tâm pháp y (thuộc Sở Y tế Hà Nội) làm thủ tục bàn giao thi thể cháu bé. Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Thành Trung (Chủ nhiệm Câu lạc bộ bảo vệ sự sống Hà Nội) cho biết, sau khi gia đình làm thủ tục với trung tâm pháp y, gia đình đã bàn giao lại thi thể cháu bé cho câu lạc bộ để chôn cất.