Tỉnh thái nguyên

  • Từ niềm đam mê với chim cảnh, ông Mâu Tiến Lĩnh ở xóm Ngò, xã An Khánh, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã tạo dựng cho mình cả một cơ ngơi nuôi hàng nghìn con chim cu gáy.
  • Với giá bán 400 – 450.000/kg, con dúi-loại chuột chuyên ăn bí đỏ, mía cây, tre, nứa mà đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình anh Hoàng Văn Giang (xóm Khuôn Lân, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Anh Hoàng Văn Giang đang nuôi đàn dúi sinh sản hơn 100 con., con nào con nấy nung núc những thịt là thịt...
  • Quy tụ nhiều giống hoa hồng nội và ngoại nhập, ngôi nhà của anh Trần Minh Tuấn (SN 1982) ở tổ 3, phường Gia Sàng (Thái Nguyên) luôn rực rỡ sắc hương khiến nhiều người “mê mẩn”.
  • Gắn bó gần 20 năm, ông Bạch Đình Chuân ở xóm Làng Mạ, xã Động Đạt (Thái Nguyên) đã nếm trải đủ thăng trầm, cay đắng ngọt bùi của nghề nuôi rắn hổ mang-loài mãng xà cực độc. Loài bò sát không chân này có thể đem đến cho gia đình ông thu nhập 200-300 triệu/năm, nhưng cũng có thể khiến ông ròng rã mấy năm "nuôi báo cô" chỉ lấy công làm lãi...
  • Từng tốt nghiệp ngành luyện kim của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và có một công việc lương cao bao người mơ ước ở trên thành phố, nhưng vì quá say mê với loài hoa phong lan rừng, chàng kỹ sư Vũ Quang Trung (xã Tân Quang, TP Sông Công, Thái Nguyên,) đã bỏ phố về quê, tự tay tạo dựng nên một vườn phong lan rừng trị giá hàng trăm triệu đồng.
  • Nhà máy luyện cán thép Gia Sàng – một trong những biểu tượng sản xuất thép của đất thép Thái Nguyên đã được tháo dỡ. 22,6 ha “đất vàng” tại đây dự kiến sẽ được nhường chỗ cho dự án khu đô thị mà chủ đầu tư là đơn vị đã vào cuộc “giải cứu” nhà máy này.
  • Nhờ cơ duyên, người cựu chiến binh Trần Ngọc Phúc, 58 tuổi ở xóm Kẹm, xã La Bằng, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã đến với mô hình chăn nuôi cá tầm-loài cá ưa lạnh và có cái mõm nhọn như tên lửa. Nuôi cá tầm là một mô hình kinh tế hoàn toàn mới ở huyện Đại Từ mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng/năm cho ông Phúc.
  • Từng là thợ kim hoàn, chân bốc vác dưới thủ đô, nhưng luôn "viêm màng túi, giờ đây anh Trần Quang Ích, xóm Hòa Tiến 2, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) lại rủng rỉnh tiền tiêu với nghề nuôi đà điểu-loài chim chân dài, to xác, chạy thì rõ là nhanh...
  • Ở xóm Đồng Kem 4, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, hầu như ai cũng biết đến chàng trai trẻ Nông Minh Đức, một trong những tấm gương tiêu biểu cho thanh niên trẻ có chí hướng làm giàu. Mới 27 tuổi, Đức đã là chủ của một cơ ngơi trang trại gà với gần 600 con/lứa mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.
  • Hồ Gò Miếu (Thái Nguyên) nằm giữa vùng núi cao, không có ống cống xả thải ra môi trường là nơi ông Lưu Văn Hạnh đặt 30 lồng nuôi cá lăng mỗi năm có doanh thu hàng tỷ đồng.