Mẹ tôi nhiều lần đến gặp và ngỏ ý xin tổ chức đám cưới cho chúng tôi, muốn được ở gần chăm sóc cháu nội nhưng người yêu vẫn nhất quyết không thay đổi quyết định.
Tôi trách bản thân tôi từ trước đến nay đã yêu đương quá phóng khoáng, tôi cũng trách ông trời khéo xui khiến, sao lại xui tôi vào hiệu thuốc của chính gia đình bạn gái mua bao cao su?
Các cô gái đang hoang mang không biết mình đã chọn đúng người đàn ông để yêu và kết hôn nên tham khảo một số kinh nghiệm "xương máu" từ những chị em đi trước.
Tôi cũng “mở lòng” tiếp nhận tình cảm của nhiều người đàn ông, cho họ cơ hội “tiến gần đến mục tiêu” nhưng phải nói thật lòng là chỉ “ba bảy hai mốt ngày”, tôi thấy chán ngán với họ, tôi đọc được suy nghĩ nơi họ khi họ đến tán tỉnh tôi và cái kết tất yếu là “đường ai nấy đi”.
Đó là 2 chiếc giường đặc biệt, một chiếc gắn liền với cuộc sống thường ngày, một chiếc liên quan tới khoảng thời gian yếu ớt, dễ tủi thân nhất của người phụ nữ.
Tôi không hiểu nếu giữa chồng và người yêu cũ còn tình cảm, tình nghĩa với nhau thì sao không cưới nhau đi, còn lôi tôi vào câu chuyện rối ren này làm gì.
Sau cái đêm nồng say, ngọt ngào tan chảy trong tình yêu với Lượng, thì Lượng biến mất như chưa hề hiện diện trên đời cùng tôi. Điện thoại của anh không liên lạc được, quê anh, nhà anh, công ty nơi anh làm việc tôi đều chưa từng một lần đặt chân đến.
Để rồi khi tôi 30 tuổi và sự nghiệp của anh ta có thể gọi là thành công, anh ta lại quẳng vào tôi hai chữ “hết yêu” để chuẩn bị làm đám cưới với bạn gái mới quen 5 tháng.