Toàn bộ bài trả lời độc quyền của Cristiano Ronaldo với Piers Morgan: Đâu là sự thật?

Thứ sáu, ngày 18/11/2022 15:10 PM (GMT+7)
Phần đầu tiên thuộc buổi phỏng vấn của Ronaldo cùng nhà báo Piers Morgan đã ra mắt người xem với nhiều thông tin độc quyền.
Bình luận 0

Lý do Ronaldo gia nhập M.U một lần nữa và tin đồn suýt "cập bến" Manchester City

"Thành thật mà nói, tôi đã rất gần Man City… Nhưng như bạn biết đấy, lịch sử của tôi ở M.U. Trong trái tim, tôi nhớ lại những gì tôi đã có với CLB, điều đó tạo nên sự khác biệt. Và tất nhiên là có sự tác động của Sir Alex Ferguson nữa. Khá bất ngờ, nhưng đó là quyết định rõ ràng của tôi, từ sâu trong trái tim mình".

Sir Alex Ferguson tác động đưa CR7 về M.U

"Tôi nghĩ đó là chìa khóa của thương vụ chuyển nhượng. Lời nói của Sir là sự khác biệt trong thời điểm đó, nếu tới Man City thì lòng trung thành của tôi sẽ bị lay chuyển, dù tôi đã rất gần với Man xanh. Nhưng tôi nghĩ, tôi đã (đưa ra) một quyết định có ý thức và không hối tiếc. Sir Alex Ferguson đã nói: "Cậu không thể đến Man City". Và tôi trả lời đơn giản: "OK, Sếp". Vì vậy, tôi quyết định và luôn nhắc lại với lương tâm rằng, đó là một quyết định đúng đắn".

Ronaldo: Tôi muốn làm gương cho các cầu thủ trẻ của MU - Ảnh 1.

Ronaldo chia sẻ nhiều thông tin trong phần đầu tiên của buổi phỏng vấn. (Ảnh: Sky Sport).

Khởi đầu như mơ ở Old Trafford với 2 bàn thắng trong trận đầu tiên

"Chà, cảm giác đó thật tuyệt vời. Nhưng không chỉ ngày diễn ra trận đấu, tôi cảm thấy mọi thứ thay đổi từ tuần trước đó. Thế giới nói về tôi, Cristiano, "trở về nhà, nơi tôi thuộc về". Vì vậy, đó là một khoảnh khắc đặc biệt khi được trở lại Manchester United để cống hiến cho người hâm mộ. Tất nhiên, ghi hai bàn thắng là sự chào đón tuyệt vời nhất mà tôi nhận được ở Old Trafford. Đó là một ngày đáng nhớ và khó tin. Người hâm mộ hát vang trên khán đài, "Viva Ronaldo". Như tôi đã nói trước đây, người hâm mộ là tất cả đối với tôi".

Ronaldo tìm về M.U sau nhiều năm xa cách

"Thành thật mà nói, khi ký hợp đồng với M.U, tôi nghĩ mọi thứ đã thay đổi bởi vì đã 13 năm rồi... Tôi đã ở Real Madrid 9 năm và 3 năm ở Juventus. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ khác, bạn biết đấy, công nghệ, cơ sở hạ tầng và mọi thứ. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên, theo một cách tiêu cực, bởi mọi thứ đều như cũ. M.U không thay đổi gì cả, vào thời điểm Ole bị sa thải, Michael Carrick, anh ấy đã đảm nhận công việc trong hai trận đấu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng điều khiến tôi rất ngạc nhiên nhất là sự bất ổn trong câu lạc bộ. Họ dường như dừng lại, không phát triển một chút nào cả".

Chuyển nhượng và cơ sở vật chất không phát triển

"Tôi đã rất ngạc nhiên. Khi ký hợp đồng, tôi đã nghĩ rằng họ sẽ ký hợp đồng với Sancho, Varane và tôi vào năm đó, rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách mà M.U nên diễn ra. Như bạn đã đề cập, Sir Alex Ferguson đã để lại một khoảng trống lớn trong câu lạc bộ, không chỉ Sir Alex Ferguson, một người mà tôi nghĩ đã tạo ra sự khác biệt là Chủ tịch David Gill, một người rất, rất tốt. Cấu trúc xung quanh Sir Alex Ferguson cũng rất quan trọng. Vì vậy, tôi biết rằng M.U sẽ không còn là một cỗ máy như trước. Nhưng đừng cho rằng, đó là một khoảng cách quá lớn. M.U đã trải qua nhiều khó khăn trong 10 năm qua và thành thật mà nói nó khiến tôi ngạc nhiên.

"Ở M.U, theo ý kiến của tôi, sự tiến bộ là con số không. Real Madrid và thậm chí là Juventus, luôn phát triển cùng với phần còn lại của thế giới, nên công nghệ, đặc biệt là về tập luyện, dinh dưỡng và điều kiện ăn uống hợp lý để phục hồi tốt hơn trước. M.U ngay bây giờ để so sánh với các câu lạc bộ đó, theo ý kiến của tôi, thì kém hơn nhiều, đó là điều khiến tôi ngạc nhiên. Theo ý kiến của tôi, một câu lạc bộ lớn như M.U, phải ở top đầu, nhưng không may là hiện thực trái ngược. Nhưng tôi hy vọng những năm tới họ có thể đạt đến đẳng cấp cao nhất. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi, tôi không thấy sự tiến triển nào trong câu lạc bộ cả".

Về mối quan hệ rắc rối với Ralf Rangnick

"Tất nhiên, tôi tôn trọng ông ấy, tất cả các huấn luyện viên từng dẫn dắt tôi, tôi đều gọi họ là sếp vì đó là vị trí của họ. Nhưng cuối cùng sâu thẳm trong tôi, tôi chưa bao giờ xem ông ấy là sếp bởi có một số quan điểm mà tôi chưa bao giờ đồng ý".

Về cách tiếp cận của Rangnick và những lời chỉ trích trên báo chí

"Thành thật mà nói, đó là điều mà tôi không hiểu. Những huấn luyện viên mới cập bến, họ nghĩ rằng họ tìm thấy lon Coca Cola cuối cùng trong sa mạc (ám chỉ các HLV nghĩ rằng họ là chìa khóa của vấn đề tại đội bóng, nhưng thực tế chỉ là những kẻ ngốc - PV).

Nhưng tôi tôn trọng bất kỳ huấn luyện viên nào, mọi cách tiếp cận khác nhau, quan điểm khác nhau, tâm lý khác nhau, nhưng có một số điểm mà tôi không đồng ý. Vì vậy, tôi luôn luôn là chính mình trong cuộc sống của tôi. Tôi đã bên cạnh những huấn luyện viên giỏi nhất thế giới: Zidane và Ancelloti, Mourinho, Fernando Santos, Allegri… Vì vậy, tôi học hỏi từ họ một số kinh nghiệm.

Và khi tôi thấy huấn luyện viên sắp tới muốn một cuộc cách mạng trong bóng đá, tôi không đồng ý, tôi có ý kiến của mình. Họ có thể đồng ý hoặc không, nhưng đó là một phần của công việc vì suy cho cùng, tôi ở trong một câu lạc bộ để giành chiến thắng, và với kinh nghiệm của mình, tôi muốn giúp đỡ đội bóng. Nhưng một số huấn luyện viên không chấp nhận và bạn biết đấy, đó là một phần của công việc".

Về việc Rangnick có biết mình đang làm gì hay không?

"Không. Ông ấy có thể biết rất rõ về câu lạc bộ. Nhưng không biết khía cạnh chính của câu lạc bộ bên trong, lịch sử của câu lạc bộ. Điều đó còn làm tôi ngạc nhiên hơn nữa. Đó là khi câu lạc bộ sa thải Ole Solskjaer, bạn nên mang về một HLV hàng đầu về, không phải là Giám đốc thể thao".

Khi Ole Gunnar Solskjaer ra đi

"Tôi yêu Solskjaer. Tôi nghĩ anh ấy là một con người rất tốt. Thật khó để đảm nhận vai trò sau Sir Alex Ferguson, nhưng tôi nghĩ Ole đã làm rất tốt.

Anh ấy cần nhiều thời gian hơn nữa. Nhưng tôi không bao giờ nghi ngờ rằng Ole sẽ trở thành một huấn luyện viên giỏi trong tương lai. Đó là một kinh nghiệm tốt. Tôi đã rất vui khi được làm việc với anh ấy dù chỉ trong một thời gian ngắn".

Các cầu thủ trẻ của Manchester United không noi gương Ronaldo

"Ở tất cả các giải đấu trên thế giới, những người trẻ nhất bây giờ, họ không giống với thế hệ của tôi. Nhưng chúng ta không thể đổ lỗi cho họ bởi vì, đó là một phần của cuộc sống. Thế hệ mới và công nghệ mới khiến họ phân tâm sang chuyện khác nên. Nhưng họ không giống nhau, họ lắng nghe nhưng thường để nó trôi từ tai này qua tai kia.

Vì vậy, điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Nhưng thật đáng tiếc khi có những tấm gương tốt nhất trước mắt và bạn ngó lơ. Đối với tôi, điều đó thật kỳ lạ, bởi vì tôi nhớ khi tôi ở tuổi 18, 19, 20, tôi luôn muốn thấy những cầu thủ giỏi nhất như Van Nistelrooy, Ferdinand, Roy Keane và Giggs - đây là lý do tại sao tôi có được thành công và vẫn thi đấu khi tuổi đã cao. Bởi vì tôi chăm sóc cơ thể, tinh thần, đầu óc của mình, bởi vì tôi nhìn thấy những người này và tôi học hỏi từ họ".

Ronaldo: Tôi muốn làm gương cho các cầu thủ trẻ của MU - Ảnh 2.

Ronaldo muốn làm gương cho các cầu thủ trẻ. (Ảnh: IT).

Lời khuyên tốt nhất mà Ronaldo dành cho các cầu thủ trẻ

"Tôi không phải kiểu người thích đưa ra lời khuyên vì tôi thích làm gương hơn. Tôi muốn mình là một ví dụ. Tôi ở đó mỗi sáng và làm những việc giống nhau. Tôi có lẽ là người đầu tiên đến và người cuối cùng ra về. Tôi nghĩ các chi tiết tự nó nói lên. Đây là lý do tại sao tôi nói, tôi thích làm gương hơn".

Về cái chết thương tâm của đứa con trai bé bỏng

"Ở thời điểm bắt đầu. Georgina về nhà và lũ trẻ bắt đầu hỏi em của chúng đâu rồi? Tất nhiên là Cristiano [con trai cả của Ronaldo], tôi đã nói chuyện với con trai vào ngày hôm đó, bởi vì nó đã 12 tuổi, đủ để hiểu mọi thứ. Chúng tôi đã khóc cùng nhau trong phòng ngủ, cậu nhóc hiểu nhưng có chút bối rối.

Sau một tuần, tôi nói: "Chúng ta hãy thẳng thắn và thành thật với bọn trẻ rằng, Thiên thần đã lên thiên đường rồi". Các con tôi bây giờ thi thoảng vẫn nói rằng, "Bố ơi, con đã làm điều này cho Thiên thần" và chỉ lên trời… Tôi thích điều đó nhất bởi vì đó là một phần cuộc sống của chúng và tôi sẽ không nói dối các con mình. Đó là một quá trình khó khăn nhưng theo cách đó, tôi học cách để làm bố, thân thiết hơn với các con.

Áp lực việc mất con đã ảnh hưởng tới mối quan hệ gia đình của anh ra sao?

"Trong trường hợp của tôi, nhiều thứ trở nên tốt hơn. Tôi trở nên thân thiện hơn với Georgina, tất nhiên tôi là một người bạn, nhưng tôi có vẻ đáng yêu hơn đối với cô ấy cùng các con, tôi bắt đầu nhìn cuộc sống bằng một góc nhìn khác... Sáu tháng qua là quãng thời gian rất khó khăn".

Ronaldo được Hoàng gia Anh gửi thư chia sẻ nỗi đau

"Tôi chưa bao giờ mong đợi điều đó cả. Bây giờ tôi có cơ hội để nói rằng, cảm ơn các bạn rất nhiều vì điều đó, nó đã giúp ích rất nhiều cho tôi. Tôi cũng đã nhận được một lá thư từ gia đình Nữ hoàng. Đây là lý do tại sao tôi nói rằng, tôi rất tôn trọng người Anh, vì họ đã rất tử tế với tôi. Trong khoảnh khắc khó khăn đó của cuộc đời tôi, sự hỗ trợ của họ là rất cần thiết. Cách họ đối xử với tôi và gia đình tôi trong thời điểm khó khăn rất đáng quý".

Trở lại sân cỏ sau cái chết của con trai

"Tôi luôn có sự hỗ trợ tốt từ gia đình. Georgina nói với tôi: "Hãy tận hưởng những gì mà anh muốn làm". Nó sẽ giúp bạn quên đi một chút đau đớn. Thật khó khăn, nhưng đồng thời, điều đó giúp bạn không nghĩ quá nhiều tới nỗi đau. Tuy nhiên, bóng đá diễn ra quá nhanh, các buổi tập, các trận đấu, thậm chí cả đội tuyển quốc gia. Tôi thậm chí không có thời gian để giải quyết và nói những gì đang diễn ra bởi vì mọi thứ đang diễn ra nhanh quá. Georgina đã giúp tôi rất nhiều để mang lại cho tôi sự ổn định đó.

Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng cô ấy đã phải vật lộn khi còn trẻ, nghĩa là bây giờ cô ấy sẽ nhìn cuộc sống bằng một con mắt khác. Mặc dù cô ấy còn trẻ, nhưng cô ấy đã phải chịu đựng nhiều trong quá khứ. Cô ấy sinh ra ở Argentina, cô ấy cũng có vấn đề với gia đình và sống một mình. Cô ấy có một cuộc sống thú vị.

Georgina rất trưởng thành so với tuổi đời, khi tôi suy sụp, cô ấy thường là người động viên. Vì vậy, chúng tôi là một cặp đẹp đôi, tôi rất vui khi cô ấy luôn đứng về phía tôi."

Kế hoạch kết hôn trong tương lai

"Bây giờ tôi không nghĩ về điều đó. Nhưng tôi có thể nhìn thấy trong tương, khi tôi xứng đáng, cô ấy xứng đáng. Hiện giờ tôi chưa muốn, nhưng trong tương lai thì có thể đấy".

Về những lời chỉ trích anh ấy đã phải đối mặt ở M.U

"Tôi đã quen sống như vậy bởi vì tôi đã 37 tuổi, tôi hiểu và đã học được nhiều điều. Khi bạn ở dưới ngọn sóng, hay ngay cả khi bạn ở trên đỉnh sóng, bạn sẽ nhìn thấy những thứ mà bạn không thấy trước đó. Tôi trân trọng những khoảnh khắc tồi tệ, để xem mọi người ai đứng về phía bạn, ai sẽ chỉ trích bạn. Bởi vì họ đang tìm kiếm điều đó, họ không thích nhìn thấy những người thành công.

Mọi người chỉ cố gắng mang lại sự tiêu cực. Tôi cảm thấy bốn hoặc năm tháng qua rằng, không chỉ đối với tôi, mà ngay cả với gia đình tôi, đối với Georgina, đặc biệt là trên khắp thế giới, báo chí chỉ trích tôi, đôi khi tôi không hiểu. Nhưng tôi vẫn tin rằng sự ghen tị là một phần của sự thành công. Tôi biết tôi đã có 21 năm là người dẫn đầu, vì vậy tôi biết tất cả những gì cần làm, thế nên đối với tôi những lời chỉ trích không phải là vấn đề. Thật khó khi bạn hơi thất vọng khi phải nghe chúng.

Tôi quan tâm đến những người thích tôi. Tôi không lãng phí thời gian, cho những người không thích tôi".

Trước những lời chỉ trích từ các đồng đội cũ bao gồm Wayne Rooney

"Tôi thực sự không hiểu những người như vậy. Có thể họ muốn xuất hiện trên trang bìa của các tờ báo, họ muốn có việc để làm hoặc tương tự".

Phương Việt (Mirror)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem