Với việc bộ đôi tiền đạo
Roberto Soldado và Emmenuel Adebayor thi đấu khá thất thường ở mùa giải này, Tottenham
đã không thể cạnh tranh một suất trong Top 4 với Liverpool, Man City, Chelsea
và Arsenal.
Javier Hernandez.
Chính vì vậy, Chủ tịch Daniel
Levy đang ráo riết tìm kiếm một chân sút đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng mùa hè
tới nhằm tăng cường “hỏa lực” cho hàng công Tottenham. Mục tiêu số một mà Levy
nhắm tới lúc này chính là Javier Herandez, tiền đạo đang bị thất sủng trong màu
áo M.U.
Sở hữu khả năng chọn vị trí,
dứt điểm và không chiến tốt, Chicharito luôn được xem là “con bài chiến thuật”
của M.U ở 3 mùa giải trước, nhưng bước sang năm nay, tiền đạo người Mexico đã
bị biến thành sự lựa chọn thứ 4 trên hàng công Quỷ đỏ, sau Robin van Persie,
Wayne Rooney và Danny Welbeck. Mùa giải này, anh mới có 28 lần ra sân trên mọi
đấu trường (chủ yếu từ ghế dự bị).
Quá chán nản với việc thường
xuyên phải “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị, ngôi sao 25 tuổi đã không ít
lần bóng gió về khả năng chia tay M.U vào cuối mùa giải để ra đi tìm kiếm bến
đỗ mới. Trong bối cảnh đó, Tottenham được xem là điểm dừng chân khá lý
tưởng đối với Chicharito.
Sau khi hay tin, Chủ tịch
Daniel Levy đã lên tiếng tuyên bố, đội bóng của ông sẵn sàng chi ra 12 triệu
bảng để thuyết phục các quan chức M.U nhượng lại chân sút có biệt danh Hạt đậu nhỏ. Thậm chí, Levy còn dự định
sẽ “thanh lý” Soldado để có thêm kinh phí theo đuổi thương vụ này.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.