Trả thù chồng ngoại tình
-
Hôm ấy tôi vừa cầm tới điện thoại của chồng, trùng hợp đúng lúc người tình của anh nhắn tin hẹn tối đi đổi gió. Biết thời cơ tới, tôi ra tay luôn.
-
Biết chồng dẫn bồ đi nghỉ mát, tôi thản nhiên như không rồi làm một việc khiến anh trở tay không kịp
Nhìn bức hình bạn gửi, tôi suy sụp thực sự, cảm giác trời đất quay cuồng dưới chân, định bay thẳng vào đó bắt quả tang tại trận nhưng rồi lại thôi. -
Lúc biết kế hoạch âm thầm trong 5 năm của vợ, chồng tôi cay cú: “Cô đúng là quá thâm hiểm.
-
Chiều nay, khi tôi đi làm về, vừa bước vào nhà thì vợ tôi liền hỏi: "Mai anh có thích ăn món lòng xào dưa không, em làm?". Tôi bảo cô ấy là ăn gì mà chẳng được, tôi có khó khăn gì chuyện ăn uống đâu.
-
Năm thứ 5 của cuộc hôn nhân, khi tôi mang thai và sinh đứa con thứ hai thì phải ly hôn và nuôi con một mình, vì chồng ngoại tình với bạn thân của tôi.
-
Vợ tôi bắt gặp hộp trang sức mà nhân tình của tôi bỏ quên trên xe hơi. Từ đó đến nay đã 10 năm, cô ấy không cho tôi có cơ hội được gần gũi, cũng không hề có ý định tha thứ...
-
Chúng tôi kết hôn đến nay được 3 năm nhưng vẫn chưa có con, lỗi là do tôi. Ngoài mặt chồng tôi luôn động viên, bảo vệ tôi trước mặt bố mẹ chồng, ai ngờ được sau lưng anh lại lén lập phòng nhì!
-
Cắt bỏ "công cụ" ngoại tình, biến chồng từ khỏe mạnh thành yếu sinh lý, lặng lẽ chuyển hết tài sản chung thành tài sản riêng... trước khi đâm đơn ly hôn là những phương kế chỉ phụ nữ đang trong cơn thù hận mới "dám nghĩ dám làm" để trị gã chồng ngoại tình.
-
Lúc này tôi mới cay đắng nhận ra phụ nữ thâm sâu và ác độc đến mức nào khi đã hết tình.
-
Một ngày nọ, cô phát hiện chồng mình ngoại tình. Toàn bộ những tin nhắn điện thoại của chồng và ả nhân tình cô đều đọc được hết.