Trận Anh - Đức là thước đo bản lĩnh nhà vô địch

Thứ năm, ngày 24/06/2010 07:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - HLV Nguyễn Văn Sỹ (XT.Hà Tĩnh) cho rằng tuyển Anh vẫn chưa thể hiện được bản lĩnh và 90 phút gặp Đức ở vòng knock-out sẽ là thước đo để có thể thấy dáng dấp nhà vô địch.
Bình luận 0

Việc Anh giành chiến thắng trước Slovenia trong trận quyết đấu, qua đó đoạt một tấm vé ở bảng C đi tiếp vào vòng 1/8 không làm ai ngạc nhiên. Vấn đề là tôi chưa thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn ở họ.

img
Rooney vẫn chưa ghi được bàn thắng 

Có thể sức ép tâm lý buộc phải thắng khiến Anh bị căng cứng, đá không thoát ra được. Nhưng việc những ngôi sao có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn Rooney, Gerrard, Defoe… vẫn bỏ lỡ những cơ hội mười mươi sau khi đã có bàn dẫn trước, thì thật không bình thường.

Thực tế, HLV Capello đang sở hữu một lứa cầu thủ đồng đều, tốt nhất của Anh trong nhiều năm gần đây. Và nếu họ không làm được điều gì đó đặc biệt tại World Cup 2010 thì tôi nghĩ còn rất lâu nữa các CĐV của “những chú sư tử” mới có cơ sở để hy vọng đội bóng con cưng sẽ tìm lại được ánh hào quang World Cup 1966.

Mong rằng việc lọt qua vòng bảng sẽ giúp Anh tự tin hơn khi bước vào các cuộc đọ sức knock-out. Bản thân tôi đang chờ đợi cuộc đối đầu giữa Anh (nhì C) và Đức (nhất D). Đó sẽ là 90 phút có ý nghĩa như thước đo bản lĩnh, phần nào cho thấy dáng dấp của một nhà vô địch.

Bị đánh giá thấp hơn Anh ở bảng C nhưng Mỹ lại thể hiện được rất nhiều điều. Thầy trò HLV Bob Bradley liên tiếp phải trải qua những thử thách khắc nghiệt từ trận ra quân gặp Anh, tới trận hòa 2-2 trước Slovenia trong thế bị đối thủ dẫn trước 2-0. Điều đó giúp họ mạnh mẽ hơn, có đủ ý chí, niềm tin để tìm được bàn thắng quý như vàng ở phút bù giờ trận quyết đấu với Algeria.

Khởi đầu nan, rồi tuyển Mỹ với nhạc trưởng Donovan sẽ còn gây ra nhiều bất ngờ trên đất Nam Phi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem