Trận chung kết Tây Ban Nha - Italia: Đón chờ hạ màn kịch tính

Thứ bảy, ngày 30/06/2012 06:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ở vòng bảng, Tây Ban Nha và Italia đã cống hiến cho người hâm mộ 90 phút thi đấu mãn nhãn. Và người hâm mộ đang chờ được chứng kiến sự hào sảng, kịch tính khi 2 đội tái ngộ.
Bình luận 0

Tiqui-taca đối đầu Catenaccio

Cách đây đúng 6 năm, bóng đá Italia đã phải đối mặt với “cơn bão tiêu cực” trước thềm World Cup 2006 nhưng cuối cùng đội bóng áo màu thiên thanh đã chứng tỏ được đẳng cấp, bản lĩnh hiếm có để chinh phục đỉnh cao thế giới. Trong hành trình lên ngôi của Italia, Đức là nạn nhân ở bán kết, không khác là bao so với cách họ thất bại trước Italia ở trận bán kết EURO 2012 diễn ra rạng sáng 29.6 (giờ VN).

img
Tây Ban Nha hay Italia sẽ là “nhà Vua” mới của châu Âu?

Bước vào trận chung kết 6 năm trước, Italia cũng không được đánh giá cao bằng Pháp của Zidane nhưng cuối cùng họ vẫn đoạt Cúp vô địch sau loạt đá luân lưu đầy may rủi. Dấu ấn đáng chú ý nhất cuộc thư hùng đó là cú “thiết đầu công” của huyền thoại Zidane nhắm vào trung vệ Materazzi của Italia, khiến Pháp gặp bất lợi rất lớn vì phải chơi thiếu người. Và chẳng ai dám chắc tới trận chung kết EURO 2012, sẽ không có cầu thủ Tây Ban Nha nào “sập bẫy” khi đối đầu với sự tinh quái của các học trò HLV Cesare Prandelli.

Điều ngẫu nhiên thú vị là hai trường phái bóng đá Tây Ban Nha-Italia vốn khắc nhau như nước với lửa, nay lại tìm được sự đồng điệu đến lạ lùng: Cố gắng giữ sạch lưới trước khi ra đòn kết liễu đối phương. Và không biết trong trận chung kết tới đây, hệ thống phòng ngự bê tông Catenaccio của Italia hay lối chơi tiqui-taca đầy biến ảo của Tây Ban Nha sẽ thắng thế?

Cần nhớ, trong trận bán kết Champions League vừa qua, những nghệ sĩ sân cỏ của Barca vốn quá thuần thục tiqui-taca: Xavi, Busquets, Iniesta… đã thất bại trước Chelsea với hệ thống Catenaccio mà tác giả là HLV Di Matteo.

So đọ độ “lì”

Trong đội hình của cả Tây Ban Nha lẫn Italia đều không thiếu những nghệ sĩ có thể sáng tạo ra những pha bóng đi vào lòng người mà tâm điểm chú ý dồn hết vào Xavi-Pirlo hai bên chiến tuyến. Có thể trong vài năm gần đây, tên tuổi của Pirlo không nổi bằng Xavi, nhưng với những gì đã thể hiện ở EURO 2012, Pirlo xứng đáng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Từ đôi chân của tiền vệ tài hoa này, vô số “nhát dao” đã được đưa ra xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Tính đến trước trận chung kết EURO 2012, Italia và Tây Ban Nha đã gặp nhau 31 lần, và ưu thế đang tạm nghiêng về Italia với 10 trận thắng, 12 hòa, 9 thua. Lần gặp nhau gần nhất là ở vòng bảng EURO 2012, hai đội hòa nhau 1-1. Tại tứ kết EURO 2008, Tây Ban Nha đã loại Italia ở loạt đá luân lưu sau 120 phút thi đấu hòa 0-0.

Nói cách khác, để bảo vệ thành công danh hiệu đương kim vô địch, “những chú bò tót” phải biết cách phong tỏa tầm hoạt động của Pirlo. “Tôi nghĩ Italia đã tìm thấy sự hoàn hảo với lối chơi xoay quanh Pirlo. Nhưng chắc chắn không vì thế mà chúng tôi từ bỏ cách chơi của mình. Chúng tôi có 2 ngày chuẩn bị cho trận chung kết và Tây Ban Nha sẽ cố gắng nhập cuộc tốt nhất có thể” - HLV Del Bosque phát biểu.

Đáp lại, Balotelli -người hùng của Italia trong chiến thắng trước Đức ở bán kết tự tin: “Chúng tôi hiểu lối chơi của Tây Ban Nha và biết phải làm cách nào để đánh bại họ. Italia cần phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, bởi Tây Ban Nha thường chơi tiqui-taca quá nhuần nhuyễn”.

Không khó hình dung ra một thế trận mà Italia dành nhiều ưu tiên cho phòng thủ, còn Tây Ban Nha cũng sẽ cố gắng phát huy khả năng kiểm soát bóng khiến đối phương bực mình. Trong hành trình đi tới chung kết, cả hai đều đã quen những kết quả hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu và chỉ vỡ òa sau loạt đá luân lưu phân thắng bại. Trong khung gỗ của Italia, Tây Ban Nha đều là những thủ môn xuất sắc nhất thế giới: Buffon - Casillas, và họ đều chẳng ngại gì khi phải đối đầu với những cú đá từ chấm 11m. Khi đó, chiến thắng sẽ thuộc về đội có thần may mắn ở bên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem