Nếu những hình ảnh giương cánh buồm ra khơi xuyên suốt lễ khai mạc ASIAD hôm 12-11, thì vào đêm bế mạc, những hình ảnh cánh buồm lại xuất hiện và sẽ kết hợp với bài hát “Hãy để tiếng hát của bạn ở lại” làm điểm nhấn để kết thúc.
“Bạn có thể mang những ký ức, tình hữu nghị, những tấm huy chương về nhà, nhưng hãy để lại lời ca của bạn tại Quảng Châu” – đạo diễn Trần Duy Á chia sẻ.
“Lễ khai mạc mang đậm văn hóa và dấu ấn thành phố Quảng Châu, thì ở lễ bế mạc chúng tôi sẽ thể hiện dấu ấn đặc sắc của cả nền văn hóa châu Á lâu đời, với việc lựa chọn 8 ca khúc châu Á đặc sắc và thể hiện rõ, đầy đủ nhất về châu lục”.
Theo đạo diễn Trần Duy Á, bởi vì cuộc sống con người luôn cần nước, do vậy không chỉ là yếu tố xuyên suốt của lễ khai mạc, nước vẫn xuất hiện trong đêm 27 này. Khán giả châu Á và thế giới sẽ được chiêm ngưỡng màn biểu diễn độc đáo, hình ảnh về đèn chùm tinh thể và mặt trăng được tạo ra từ nước với dàn diễn viên 1.500 người.
Vị đạo diễn tài ba này còn tiết lộ, sẽ mang tất cả những gì có được lên sân khấu đêm bế mạc. Ông chia sẻ, trong lễ khai mạc do hạn chế về thời gian mà ê kíp thực hiện buộc cắt bỏ nhiều yếu tố hấp dẫn, và ông sẽ cố gắng đưa nó vào đêm bế mạc.
Đặc biệt, khi được hỏi về việc con gái của mình có tham gia trong lễ bế mạc như đã từng tham gia màn đốt đuốc trong lễ khai mạc hay không, đạo diễn họ Trần chỉ bật mí “Con gái tôi hiện đang ở Bắc Kinh, và tôi đang suy nghĩ về điều này… Đây là một bí mật”.
Về hình ảnh ngọn lửa ASIAD hôm bế mạc, Trần Duy Á không tiết lộ nhiều, và chỉ cho biết sẽ rất lãng mạn. “Ngọn lửa sẽ tắt, nhưng sự ấm áp vẫn lưu lại trong tim mỗi người”.
Xuân Trang
Theo Sohu
Vui lòng nhập nội dung bình luận.