Trần Văn Dự
-
Bị cáo Trần Văn Dự, cựu Phó cục trưởng Xuất nhập cảnh cho rằng, không yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền, việc nhận hối lộ là “thụ động” nên coi như “tôi số đen”. Ông này cho hay khi bị bắt đã gọi về dặn vợ chuẩn bị 3 tỷ đồng và coi như “anh nghỉ dưỡng một thời gian rồi về”.
-
Bị gã bạn trai cũ của con gái gọi điện đe dọa tung hình ảnh nhạy cảm của con gái mình lên mạng xã hội, bà T đã chuyển cho nam thanh niên này 3,2 triệu đồng nhưng gã này vẫn chưa dừng lại. Cực chẳng đã, bà T. đã làm đơn trình báo cơ quan công an nhờ can thiệp.
-
Đại biểu Quốc hội cho rằng thư ký, trợ lý là “chốt chặn” giúp thủ trưởng xử lý công việc. Trong vụ chuyến bay giải cứu, họ lợi dụng vị trí công tác để trục lợi. Người dân sẽ nghi ngờ và đặt vấn đề liệu số tiền nhận hối lộ trong chuyến bay giải cứu được “ăn chia”.
-
Sau khi vào nhà hàng xóm để mượn búa, Dư bất ngờ dùng chính cây búa này tấn công vợ chồng chủ nhà, khiến người chồng tử vong tại chỗ, người vợ phải đi cấp cứu.
-
Chưa từng bị bắt và đi tù nhưng ông Trần Văn Dụ, trú tại Hương Vĩnh, Hương Khê, Hà Tĩnh lại mang án tích và có hồ sơ theo dõi. Vừa qua, khi biết được sự việc, con cháu ông Dụ đã gõ cửa các cơ quan chức năng để tìm sự thật, nhưng đến nay mọi việc vẫn chìm trong im lặng.
-
Làm hồ sơ để thi vào ngành công an với bao kỳ vọng của bản thân và gia đình, nhưng không chỉ 1 mà có tới 3 chàng trai trẻ phải từ bỏ ước mơ đẹp đó, chỉ vì một người thân bỗng dưng bị mang án tích.