Trâu chọi trước khi húc chết người có một số biểu hiện bất thường

Nguyễn Đại Chủ nhật, ngày 02/07/2017 16:51 PM (GMT+7)
Liên quan đến sự cố trâu chọi húc người ở Đồ Sơn, ông Đinh Đình Phú - cựu Đại tá an ninh, một trong số những người đam mê chọi  trâu và có công góp phần khôi phục lễ hội chọi trâu tại Đồ Sơn chia sẻ: “Trâu số 18 húc chết chủ trước khi chọi có nhiều điểm bất thường”.
Bình luận 0

img

Ông Đinh Đình Phú trao đổi với PV Dân Việt.

Sáng ngày 2.7, ông Đinh Đình Phú (83 tuổi, trú tại phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn), còn được người dân gọi thân mật với cái tên Phú “chọi trâu” đã chia sẻ với Dân Việt quan điểm của mình về sự cố trâu chọi húc chết chủ tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Ông Phú cho biết, trâu số 18 của ông Đinh Xuân Hướng có nhiều điểm bất thường được báo trước, giống biểu hiện của một “ông trâu điên”. Theo đó, trâu số 18 rất kỵ với màu áo hội (áo đỏ), nếu thấy người mặc áo đỏ, "ông trâu" này lao tới húc ngay. Vì vậy, trong lễ hội chọi trâu vừa qua, ông Đinh Xuân Hướng đã không mặc áo hội (áo đỏ)  để tránh bị trâu số 18 húc, nhưng không ngờ vẫn bị trâu này húc thiệt mạng.

img

Ông Đinh Đình Phú được nhà nước tặng thưởng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian Việt Nam".

Một chi tiết bất thường nữa, theo ông Phú kể lại, trước khi vào hội, các chủ trâu phải đưa trâu đến một ngôi đình trong khu vực để trình thành hoàng theo nghi lễ của địa phương. Hôm đó, tất cả các "ông trâu" đều ngoan ngoãn vào đình nhưng riêng trâu số 18, dù chủ trâu cố gắng dắt vào nhưng "ông trâu" này vẫn nhất quyết không vào, đến mức chủ trâu phải mang dây thừng (dùng để dắt trâu số 18) để vào trình thần.

img

img

Các giải thưởng ông Phú từng được nhận trong Hội chọi trâu Đồ Sơn các năm trước.

Ông Phú cũng cho biết thêm, trâu chọi phải qua 2 lần kiểm tra nghiêm ngặt ở phường và quận. Nếu trâu nào hội tụ đủ các yếu tố như chiều cao, chiều dài, sừng trâu.. theo quy định của ban tổ chức thì mới được vào chọi.

Ông Phú nêu quan điểm: Trâu số 18 có nhiều điểm bất thường được báo trước giống biểu hiện của “ông trâu điên” nhưng vẫn lọt qua hai đợt kiểm tra của phường và quận để vào vòng đấu loại, dẫn đến hậu quả húc chết chủ trâu. Ông cũng đặt ra câu hỏi: “Các cán bộ làm nhiệm vụ tuyển chọn trâu vào chọi đã làm hết trách nhiệm của mình chưa”?.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay trâu số 18 đang được nhốt ở ngay sau sân vận động Đồ Sơn nơi tổ chức lễ hội. Để tránh nguy hiểm, lực lượng công an phải  trông giữ không cho người dân lại gần ông trâu này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem