Trời càng ấm, trâu càng máu lửa

Thứ năm, ngày 20/02/2014 07:11 AM (GMT+7)
Trong cuộc trao đổi với NTNN, anh Trịnh Quang Tuyên - “nhà cung cấp” khá nhiều trâu chọi cho Hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ 2014 đã bày tỏ nỗi quan ngại về thời tiết lạnh giá trong ngày khai Hội vào cuối tuần này…
Bình luận 0
Anh Trịnh Quang Tuyên cho biết: “Tôi đã đi Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam để tìm những giống trâu tốt, đáp ứng yêu cầu của chủ trâu dự hội. Thời gian qua, tất cả các chủ trâu đều đã được hướng dẫn cách chăm sóc, luyện tập cho trâu chọi và mọi thứ đã sẵn sàng. Hy vọng vào ngày diễn ra hội, thời tiết sẽ ấm lên để các “ông trâu” có thể thỏa sức cống hiến những miếng đánh làm mãn nhãn người xem”.

Anh Trịnh Quang Tuyên chia sẻ những hiểu biết về châu chọi.
Anh Trịnh Quang Tuyên chia sẻ những hiểu biết về châu chọi.

Theo anh Tuyên, trong thời tiết lạnh, khả năng chịu đau của trâu sẽ kém hơn nên sẽ thi đấu không “máu” như khi thời tiết ấm. Chia sẻ về kinh nghiệm chọn trâu, anh Tuyên bày tỏ: “Nhiều người lầm tưởng các “ông trâu” càng cao, to thì càng… oách nhưng thực tế không phải vậy. Theo kinh nghiệm của những người làm nghề như chúng tôi, những “ông trâu” có chiều cao khoảng 1,4m là đẹp nhất. Chiều cao đó đủ để giúp trâu có thể trụ vững trước các đòn đánh, khả năng xoay xở cũng tốt hơn khi gặp những đối thủ mạnh”.

Vừa nói, tay anh Tuyên vừa chỉ sang “ông trâu” số 25 của làng Sen Chiểu (Phúc Thọ, Hà Nội) – một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch Hội chọi trâu Báo NTNN-Phúc Thọ 2014 nói: “Con này cao khoảng 1,54m và chưa phải là chiều cao lý tưởng. Nhưng trâu lại có đòn cáng hầu (dùng sừng của mình húc vào hầu của đối thủ) vô cùng dũng mãnh và đã giành nhiều chiến tích”.

Để minh họa thêm cho những đòn đánh đẹp mắt trong các trận trâu chọi, anh Tuyên mở ra nhiều đoạn clip mà anh dùng điện thoại quay được trong những trận song hành cùng trâu chọi khắp mọi miền đất nước: “Trâu chọi đứng cách nhau đến cả trăm mét vẫn có thể ngửi thấy mùi của nhau và muốn lao vào nhau ngay để thể hiện sức mạnh so với đối thủ. Cho nên các nài trâu phải rất cảnh giác chứ nếu không sẽ không giữ nổi trâu. Có trường hợp, trâu còn húc cả người để giải thoát mình, lao vào đối thủ”- anh Tuyên chia sẻ thêm.

Đặt câu hỏi, thường các trâu chọi đều được chăm sóc ở nhà dân, cách địa điểm thi đấu là sân vận động Trung tâm thị trấn Phúc Thọ khoảng 4-5km, vậy có e ngại việc các “ông trâu” đi bộ qua đoạn đường dài như vậy, khi tới địa điểm thi đấu thì sẽ… hết sức hay không? Anh Tuyên cười đáp: “Đừng nói tới 4-5km, mà ngay cả khi phải “khởi động” tới 7-8km, các ngưu thủ vẫn xung trận với khí thế hừng hực như thường”.

Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem