Trồng bí đỏ
-
Thời tiết thất thường khiến bí đỏ bị nhiễm bệnh nặng, nông dân trồng bí đỏ trên địa bàn huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) đang có nguy cơ bị thua lỗ.
-
Cùng với các mô hình chuyển đổi trồng ngô, trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả hay nuôi cá, vài năm gần đây, nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã chuyển đổi một số diện tích đất nông nghiệp sang trồng bí ngô lấy hạt cho hiệu quả cao gấp 5 - 6 lần trồng lúa.
-
Nhiều nông dân ở xã Đắc Lua (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) từ khi bỏ cây lúa chuyển trồng bí đỏ (bí ngô) lấy hạt đã thu lời 200 triệu/ha/vụ.
-
Vì thấy giá bí đỏ vụ trước cao ngất ngưởng (13.000 - 14.000 đồng/kg), không ít nông dân tỉnh Đắk Lắk chuyển sang trồng bí đỏ. Thế nhưng thời điểm thu hoạch ở một số địa phương lại trúng vào đợt dịch COVID-19 bùng phát mạnh, dẫn đến tình trạng trái bí đỏ không bán được.
-
Sau gần nửa năm thực hiện mô hình trồng bí đỏ dinh dưỡng, 51 hộ dân xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đã có những thu hoạch ban đầu. Giống bí mới có thịt khá dày, thơm ngon, rất phù hợp với việc cải thiện dinh dưỡng và tăng thu nhập.
-
Tuy không phải sản phẩm chủ lực của địa phương, nhưng nhờ trồng bí đỏ, nhiều hộ gia đình ở xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã khấm khá lên trông thấy. Tuy nhiên vụ năm nay, bí đỏ vừa mất mùa, vừa rớt giá thảm hại khiến nhiều hộ gia đình lao đao.
-
Năm nay, thời tiết thuận lợi nên bí đỏ của nông dân thôn Tân Đức, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được mùa, nhưng bị rớt giá, dao động chỉ 4.000-5.000 đồng/kg.
-
Nhiều năm nay, không ít nơi người nông dân trồng bí đỏ "khóc ròng đỏ mắt" bởi trồng bí đỏ ra mà ế hoặc bị các doanh nghiệp bán giống "bỏ của chạy lấy người". Nhưng với lão nông Nguyễn Văn Lam, ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu (Tây Ninh) trồng 100ha bí đỏ chưa bị ế bao giờ mà còn lãi to.
-
Anh Hà Văn Mận ở thôn Bản Khộn, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn (Yên Bái) có 1 mẫu đất (10 sào) trồng bí đỏ chỉ để lấy hạt. Một năm anh trồng 2 vụ bí đỏ, trừ tất tần tật chi phí còn lãi ròng 150 triệu đồng.
-
Hơn 20 ha đất bãi trồng bí đỏ, thu lãi 600 triệu đồng ở vụ đầu tiên là thành quả bước đầu của giấc mơ làm giàu của chàng trai trẻ mồ côi cha Phan Văn Hòa, xóm 6, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ (Nghệ An).