“Trọng tài cấp… phường cũng sẽ đuổi thủ môn Bửu Ngọc"

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 24/07/2016 13:30 PM (GMT+7)
Chiều 23.7, chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến pha vào bóng rợn người của thủ môn Bửu Ngọc (số 26-XSKT.Cần Thơ) đối với Duy Long (số 9-Sài Gòn), người hâm mộ lại tiếp tục ngỡ ngàng khi trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư chỉ phạt thẻ vàng đối với thủ môn đội chủ nhà…
Bình luận 0

Chiều qua (23.7), Sài Gòn đã thắng đội chủ nhà XSKT.Cần Thơ 1-0 trong cuộc đọ sức ở vòng 17 V.League 2016. Nhưng 3 điểm có được cũng chẳng thể xoa dịu nỗi uất ức của HLV Nguyễn Đức Thắng cùng các học trò khi chứng kiến chân sút chủ lực Trịnh Duy Long (đã ghi 6 bàn cho Sài Gòn) bị thủ môn Bửu Ngọc – một người từng mang “mác tuyển” vào bóng theo đúng kiểu triệt hạ.

img

Thủ môn Bửu Ngọc vào bóng triệt hạ đối với tiền đạo Duy Long. Ảnh: I.T.

Tình huống diễn ra ở phút 90+6, Duy Long đi bóng tốc độ thoát xuống đối mặt với Bửu Ngọc. Và thủ thành đội chủ nhà trong pha “xuất tướng” đã đạp thẳng chân vào đầu gối Duy Long ở ngoài vòng cấm. Xem lại pha quay chậm trên truyền hình, pha vào bóng này còn kinh dị hơn pha vào bóng bạo lực khiến dư luận nổi sóng của Quế Ngọc Hải (SLNA) với Anh Khoa (SHB.Đà Nẵng) trong trận đấu giữa 2 đội ở vòng 25 V.League 2015. Và tương tự như trọng tài Phùng Đình Dũng cách đây gần 1 năm khi phạt Ngọc Hải thẻ vàng, chiều 23.7, trọng tài Nguyễn Trọng Thư cũng chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo thủ môn Bửu Ngọc.

Trao đổi với Dân Việt về quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư, cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng – Còi vàng Việt Nam 2006 tỏ ra rất bức xúc: “Rõ ràng giới trọng tài Việt mà cụ thể ở đây là trọng tài Thư quá lộng hành rồi. Phải chăng trọng tài Thư có bố là anh Mùi (Trưởng Ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi – PV) nên thích làm gì thì làm. Tình huống đó, trọng tài cấp… phường, trọng tài trẻ mới lên V.League có trình độ… sơ đẳng cũng biết cần phải rút thẻ đỏ. Đó là lỗi mà luật ghi rõ là “có tính chất đặc biệt nguy hiểm” của thủ môn Bửu Ngọc. Hơn nữa, đó còn là một tình huống có thể dẫn tới bàn thắng. Với 2 lý do đó, thẻ đỏ trực tiếp là rất rõ ràng. Vậy mà tôi không hiểu sao trọng tài Thư chỉ rút thẻ vàng (?!)”.

Theo cựu Còi vàng Dương Mạnh Hùng, nếu trọng tài cứ bắt kiểu thích bắt thì bắt, tất cả sai chỉ mình mình đúng như vậy thì làm sao các đội bóng, các cầu thủ có niềm tin được. Và như vậy, làm sao V.League có thể hết tiêu cực, thu hút được khán giả: “Tạm gạt sang bên sự bức xúc của ban huấn luyện đội Sài Gòn khi xót cầu thủ của mình. Trợ lý HLV đội Sài Gòn Nguyễn Đức Thịnh đã phản ứng và bị trọng tài truất quyền chỉ đạo, điều đó đúng thôi, tôi ủng hộ, như vậy mới chuyên nghiệp. Nhưng trọng tài cũng đã sai rõ ràng rồi, cũng phải để dư luận biết rõ “án” kỷ luật sắp tới ra sao, chứ không thể bưng bít được. Thủ môn Bửu Ngọc mắc lỗi cực kỳ nguy hiểm cũng phải phạt nguội chứ không thể lờ đi hoặc phạt dựa vào… mức độ đau của Duy Long”, cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng chốt lại.

Ngay trong tối qua, trên facebook của HLV Nguyễn Đức Thắng (Sài Gòn) đã đăng bức ảnh cắt từ kênh truyền hình trực tiếp VTV6 pha vào bóng của thủ môn Bửu Ngọc đối với Duy Long kèm theo dòng trạng thái: “Theo các bạn thì xử lý sao nhỉ???”. Trạng thái này lập tức thu hút được nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc đối với pha vào bóng “dã man” của Bửu Ngọc đối với đồng nghiệp.

Song song với pha xử lý của trọng tài Trọng Thư, cách phản ứng có phần thái quá (đá tung chai nước) của trợ lý HLV Nguyễn Đức Thịnh, khán giả Cần Thơ đã ném nhiều chai nước xuống sân phản ứng khiến lực lượng an ninh phải vào cuộc. Rõ ràng đây là 1 trận đấu có khá nhiều vấn đề cần xem lại một cách thật cẩn thận.

Phía trước, dư luận đang chờ xem Ban tổ chức giải, Ban trọng tài VFF, Ban kỷ luật VFF sẽ ra những phán quyết ra sao?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem