Mito Hollyhock, đội bóng tương lai của Công Phượng, bị ThespaKusatsu Gunma cầm hòa 0-0 trên sân nhà. Nhưng ở trận đấu cùng giờ, đội bóng xếp thứ 21 là Oita Trinita lại để thua. Điều này giúp Mito Hollyhock tiến gần hơn tới cửa trụ hạng
Sau loạt trận đấu tại vòng 25 V.League đã xác định được thêm 2 đội bóng chính thức trụ hạng. Trong khi đó, Hà Nội T&T đã vươn lên xếp vị trí thứ 2 khi giành chiến thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh.
Bị ĐTLA cầm hòa 4-4 khiến Đồng Nai gần hơn với vé hạng Nhất. HLV Trần Bình Sự rất thất vọng và đã thốt lên với các phóng viên ngay sau trận đấu rằng: “Họ đã cố gắng thi đấu hết mình để giúp HAGL trụ hạng”.
HAGL cần 3 điểm hoặc chí ít là 1 trận hòa ở vòng đấu này để nuôi hy vọng trụ hạng. Nhưng trước mặt họ là Hà Nội T&T, “ngọn núi” mà đã 9 lần gần đây, đội chủ sân Pleiku không một lần vượt qua.
Thắng Đồng Nai trong trận chung kết ngược, bầu Đức đã thưởng cho HAGL 500 triệu đồng, ngang bằng với trận thắng SLNA trước đó. Theo nguồn tin từ đội bóng Gia Lai, nếu thắng Hà Nội T&T chiều nay, thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn cũng sẽ nhận khoản thưởng không thấp hơn.
Trận đấu giữa XSKT.Cần Thơ và SLNA không chỉ là cuộc chiến giữa những người xứ Nghệ mà còn rất đặc biệt khi hai anh em ruột Quế Ngọc Hải và Quế Ngọc Mạnh sẽ đối đầu nhau. Liệu Ngọc Hải và các đồng đội có “thả” cho đội bóng của anh trai giống như đã làm với SLNA.
Cửa trụ hạng đối với HAGL đã mở. Nhưng, ở một góc nhìn khác có phần hài hước, di dóm và giả tưởng, một bạn có nick name là “Bình Bồng Bột” đã đưa ra những lí do HAGL không được phép xuống hạng. Họ không thể xuống hạng vì những lí do vô cùng đặc biệt.
Ngay sau khi Đồng Nai để thua HAGL 1-2, HLV Trần Bình Sự thổ lộ, ông đã cao tuổi và còn thêm bệnh cao huyết áp cũng như tiểu đường nên sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải.