Trục xuất bộ trưởng “tòm tem” vợ Vua

Thứ bảy, ngày 14/08/2010 08:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 13-8, Bộ trưởng Tư pháp Vương quốc Swaziland, ông Ndumiso Mamba, đã chính thức bị trục xuất vĩnh viễn ra khỏi đất nước sau khi vụng trộm với Vương phi thứ 12 của Vua Mswati III bị phát hiện hôm 1-8.
Bình luận 0
img
Vua Mswati và Vương phi LaDube thời còn mặn nồng.

Mối tình vụng trộm

Ngày 1-8, cảnh sát bắt gặp tại trận cảnh bộ trưởng hẹn hò với Vương phi Nothando Dube (được gọi là LaDube) trong một phòng khách sạn 5 sao gần cung điện. Mối tình vụng trộm giữa Vương phi thứ 12 LaDube và Bộ trưởng Mamba đã kéo dài trong nhiều tháng, nhất là sau khi Vua Mswati III lấy thêm 3 người vợ.

LaDube, cựu Hoa hậu tuổi teen lọt vào mắt nhà Vua khi tham dự lễ hội Umhlanga vào năm 16 tuổi. Sau 6 năm làm vương phi trong cung điện, cô đã sinh cho Vua Mswati III hai người con.

Nhiều nguồn tin nói rằng, trong nhiều tháng qua, vương phi thường trốn vào phòng của con gái mình và mặc quân phục để trốn khỏi cung điện mỗi khi Nhà Vua vắng mặt.

Lần này, trong lúc Nhà Vua công du tại Đài Loan vào hôm 1-8, LaDube đã cải trang thành một người lính và lẻn đến gặp Mamba tại khách sạn Royal Villas cách cung điện Lozitha 10km về phía Tây. Dù đang ở Đài Loan, Vua Mswati III được đặc vụ cấp báo thông tin về cuộc hẹn hò này. Theo chỉ thị từ xa của Nhà Vua, cảnh sát ập vào khách sạn, bắt Bộ trưởng Mamba về đồn tra hỏi và sau đó giam ông này vào nhà tù Big Bend chờ Vua về xử lý.

Một ngày sau đó, Thủ tướng Swaziland đã gặp ông Mamba để “hỏi chuyện” và ông Mamba đã phải đệ đơn từ chức vì sự việc đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, theo hình phạt của Vương quốc Swaziland, ông Mamba đã bị trục xuất khỏi châu Phi, sau khi nộp đủ một đàn gia súc cho bộ tộc.

Đến nay, số phận của Vương phi LaDube vẫn chưa được định đoạt, bởi theo nhiều nguồn tin, Vua Mswati vẫn còn lưu luyến với người vợ thứ 12 này. Vương phi LaDube hiện đang bị quản thúc tại cung điện Ludzidzini của Hoàng thái hậu.

img
Vua Mswati (bên phải) trong một điệu nhảy chọn vợ.

Ba vương phi từng “ăn vụng”

Vụ việc này chắc hẳn sẽ là cú sốc lớn đối với Vua Mswati, bởi LaDube không chỉ là người vợ mà ông rất đỗi yêu quý, thường xuyên được tháp tùng ông trong các chuyến công du, mà kẻ tình địch của ông lại chính là người bạn thân từ thủa thiếu thời của Vua Mswati.

Bộ trưởng Mamba được miêu tả là người lặng lẽ luôn sát cánh bên Vua Mswati và được ông trao cho nhiều trọng trách. Mamba cũng thường xuyên trở thành vị cố vấn đặc biệt của Vua Mswati trong nhiều trường hợp. Song ở chốn hậu cung, Mamba lại là kẻ phản bội lòng tin của Vua Mswati.

Theo tờ Times of Swaziland, Vương phi LaDube có thể sẽ được Nhà Vua ân xá, song Mamba bị đuổi khỏi Vương quốc Swaziland và kể cả các nước châu Phi láng giềng, vĩnh viễn không bao giờ được quay trở lại quê hương.

Trước đó, năm 2004, có đến hai bà vợ của Vua Mswati, là LaMagwaza và LaHwala cũng đã từng trốn khỏi cung điện khi chuyện ngoại tình của họ nhanh chóng lan khắp vương quốc. Bà LaHwala, Vương phi thứ 5 của Vua Mswasi III đã chạy đến sống cùng gia đình tại Nam Phi.

Còn Vương phi thứ 6 là bà LaMagwaza đã chạy trốn khỏi Swaziland đến Anh sinh sống sau khi chuyện tình cảm của bà với một chàng trai trẻ hơn 7 tuổi bị phanh phui. Chuyện tình của bà, lúc đó 30 tuổi, với tình nhân 23 tuổi tên Lizo Shabangu kéo dài từ tháng 5-2002 đến tháng 1-2003. Sự việc vỡ lở khi Shabangu bán thông tin này cho tờ Sunday Times của Nam Phi. Sau đó, Vua Mswati đã phải điều động cảnh sát thu hồi toàn bộ số báo này.

Vua Mswati phải mất nhiều tháng sau để điều động quân truy tìm bằng được hai người vợ ngoại tình. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin nói rằng, họ đã được đội bảo vệ “bật đèn xanh” cho kế hoạch trốn thoát. Vì vậy chuyện tìm ra chỗ ở của họ hiện nay là điều không dễ dàng.

Tờ Daily Sun cho rằng, các vương phi ngoại tình là bi kịch của những ngày tháng đằng đẵng họ không nhận được sự thăm nom của Vua Mswati do ông mải mê với các cuộc chinh phục mỹ nữ trẻ tuổi khác ở Vương quốc Swaziland.

Chọn vợ từ hàng ngàn trinh nữ

Năm 2009, Vua Mswati III đã cho xây dựng 8 cung điện mới và sửa chữa 3 cung điện cũ cho các bà vợ với chi phí lên tới 8,5 triệu Bảng và thêm 450.000 Bảng mua 1 chiếc BMW tặng cho Hoàng Hậu.

Đối với 1,1 triệu dân Swaziland, thông tin vợ Vua ngoại tình đã làm rúng động quốc gia nhỏ bé này, đồng thời cũng mang lại hi vọng cho những cô gái trẻ có cơ hội được thế chân.

Mặc dù đã có 14 bà vợ cùng 23 hoàng tử và công chúa nhưng Vua Mswati vẫn cho tổ chức buổi lễ chọn người vợ thứ 15 của mình vào hồi đầu tháng 7 vừa qua. Hàng ngàn trinh nữ từ khắp các làng quê ở Swaziland đã hội tụ về sân vận động Hoàng cung để tham gia buổi lễ.

Các cô gái ứng cử viên trong trang phục truyền thống, để ngực trần được yêu cầu xếp thành một hình vuông khép kín với nhiều nhóm nhỏ đứng cạnh nhau. Họ sẽ múa điệu múa mía trong sân vận động của Hoàng cung trong suốt 2 giờ đồng hồ cho Vua Mawati III thưởng thức. Điệu múa cổ này có ý nghĩa ca ngợi vẻ đẹp của các cô gái của bộ tộc Swazi.Vua Mswati III nhảy múa và chạy quanh chiếc vòng hình vuông do các cô gái tạo ra. Trên tay Vua cầm chiếc rìu tượng trưng cho quyền lực. Cô gái múa đẹp nhất và có ngoại hình lộng lẫy nhất sẽ được Vua chọn làm vợ. Để tỏ lòng hào hiệp và sự giàu có của mình, vương phi mới sẽ được Vua Mswati xây tặng một cung điện và một chiếc xe hơi đắt tiền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem