Trước vòng 17 V.League 2012: Dốc sức để thoát cửa tử

Thứ bảy, ngày 12/05/2012 06:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vòng 17 V.League 2012 diễn ra trong 3 ngày 12, 13, 14.5 hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng khi các đội nằm trong cuộc đua trụ hạng phải dốc sức tìm chiến thắng...
Bình luận 0

Thay “tướng” không đổi vận

Cũng như những mùa giải trước đây, "cối xay HLV" ở V.League 2012 đang ngày càng hoạt động mạnh mẽ gắn với những trận chung kết ngược. Có điều, dường như chiêu "thay tướng" đổi vận được các ông bầu rất ưa dùng năm nay lại mất thiêng!

img
V.Hải Phòng (trái) khó "đào thoát" thành công khi làm khách trên sân CS.Đồng Tháp.

Trong số 5 đội bóng sớm thanh lý hợp đồng với HLV tính đến nay, chỉ mỗi CS.Đồng Tháp có những chuyển biến tích cực dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Trần Công Minh. Hai trận đấu đã qua, tân HLV Công Minh đã mang về cho đội nhà 4 điểm quan trọng (thắng đội khách V.Ninh Bình 4-1 vòng 15; hòa chủ nhà SLNA 0-0 vòng 16). Nhưng CS.Đồng Tháp (16 điểm) vẫn đứng áp chót trên bảng tổng sắp, hơn V.Hải Phòng 5 điểm. Và nếu không thể lấy đủ 3 điểm trước đội khách tới từ đất Cảng trong cuộc đọ sức chiều 13.5, thì bao nhiêu công sức của thầy trò HLV Công Minh cũng tan theo mây khói...

Bên kia chiến tuyến, dù phải thi đấu trên sân khách nhưng V.Hải Phòng cũng chẳng còn con đường nào khác ngoài việc hướng lên phía trước và chơi tất tay, được ăn cả ngã về không. "Nhận lời về V.Hải Phòng (từ vòng 4), tôi đã biết việc trụ hạng sẽ rất khó khăn. Nhưng khi đã ngồi trên cùng một con thuyền thì tất cả phải cùng nhau chèo lái, chiến đấu hết sức. Thời gian qua, đội đã có những chuyển biến tích cực và hy vọng những kết quả tốt sẽ tới khi cả tập thể đồng lòng vượt khó" - ông Hải nói.

Thắng hay là... ra đi

So với V.Hải Phòng và CS.Đồng Tháp, Bình Dương hơn hẳn về tài chính lẫn lực lượng, nhưng tình cảnh của họ cũng bi đát không kém. Cuối lượt đi, đội bóng đất Thủ vẫn được đánh giá là ứng viên nặng ký trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Nhưng với 5 trận thua liên tiếp từ vòng 12, họ đã tụt xuống giữa bảng, kém đội đầu bảng Hà Nội T&T (33 điểm) tới 13 điểm.

Tâm điểm vòng 17 là cuộc thư hùng giữa Hà Nội T&T- SLNA chiều 14.5. Nếu tiếp tục duy trì được mạch trận thắng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ củng cố vững chắc ngôi đầu, tiến gần hơn tới Cúp vô địch. Điều đó càng rõ ràng hơn nếu Sài Gòn FC, HAGL không thể có đủ 3 điểm khi tiếp K.Kiên Giang, SHB. Đà Nẵng.

Trớ trêu, Bình Dương là đội bóng thay HLV nhiều nhất (từ Lê Thụy Hải tới Đặng Trần Chỉnh và giờ là Cho Yoon Hwan) nhưng vận ngày càng... xấu. Nếu không có đủ 3 điểm trước đội khách Thanh Hóa chiều 12.5, e rằng ông Cho Yoon Hwan cũng sớm phải rời "ghế nóng".

Tương tự như Bình Dương, V.Ninh Bình cũng không tiếc tiền đầu tư vào bóng đá nhưng thành tích vẫn bết bát từ năm này sang năm khác. Bất chấp việc bị rơi xuống tốp đèn đỏ sau 16 vòng đấu, lãnh đạo đội bóng Cố đô đã lên tiếng đảm bảo tương lai của HLV Nguyễn Văn Sỹ ở V.Ninh Bình. Nhưng cũng chẳng ai dám chắc bầu Trương có bỗng nhiên thay đổi quan điểm hay không nếu V.Ninh Bình không thắng nổi đội khách Navibank.SG chiều 14.5.

Trên sân Nha Trang, chủ nhà K.Khánh Hòa cũng đang ở vào thế rất nguy kịch và sẽ phải dốc sức tiễn Hà Nội của HLV tạm quyền Hoa Mạnh Hưng (thế chỗ HLV Nguyễn Thành Vinh sau vòng 16) ra về trắng tay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem