-
Sau khi trốn thoát, Tình và Thọ “sứt” chạy về nhà Tình ở Quốc Oai lấy tiền trước khi lên Hòa Bình nhờ cậu ruột của Tình nhờ giúp đỡ.
-
Ít ai biết đến hành trình tội ác vô cùng ly kỳ của Thọ "sứt" dẫn tới hình phạt cao nhất là tử hình.
-
Viện KSND Tối cao đã khởi tố 3 đối tượng nguyên là cán bộ trại giam T16 (Bộ Công an) để làm rõ trách nhiệm vụ 2 tử tù bỏ trốn.
-
Sau 3 ngày làm việc tại cơ quan công an, lái xe taxi chở tử tù Thọ “sứt” đã được trở về nhà.
-
Nghe tin con trốn trại, vợ chồng ông B. thức trắng nhiều đêm. Ông nói, muốn được nấu cho Thọ bát canh cua để con ăn rồi đưa đi đầu thú.
-
Theo luật sư, những người thân đã giúp cho tử tù Nguyễn Văn Tình bỏ trốn đã vi phạm pháp luật và có thể sẽ bị xử lý hình sự.
-
Ngay sau khi nhận được lệnh truy bắt tử tù Thọ “sứt”, các chiến sĩ trinh sát Công an tỉnh Hải Dương đã rà soát các mối quan hệ của Thọ và bỗng phát hiện những dòng trạng thái lạ trên Facebook của L. - cô người yêu cũ của Thọ hồi 5 năm trước. Manh mối Thọ “sứt” được tìm ra cũng bắt nguồn từ những dòng Facebook này.
-
Sau khi bắt được tử tù trốn trại Thọ "sứt", cơ quan CSĐT đã triệu tập lái xe taxi của hãng Thành Đông lên làm việc. Theo lời khai ban đầu, tài xế này không biết mình đã chở Thọ "sứt".
-
Theo Đại tá Phạm Trọng Điềm - Phó Cục trưởng Cục C47, trong quá trình trốn chạy, đối tượng Nguyễn Văn Tình dùng tới 4 chiếc điện thoại và thay nhiều sim điện thoại nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
-
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Bộ Công an), đối tượng Nguyễn Văn Tình rất gian manh, xảo quyệt, lực lượng chức năng đã huy động tới 300 cán bộ chiến sĩ để tóm gọn tử tù này.