Tuấn Anh trở lại, HAGL thắng kịch tính B.Bình Dương

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 24/06/2017 19:45 PM (GMT+7)
Trong trận mở màn lượt về V.League 2017 chiều nay, HAGL đã có chiến thắng nghẹt thở khi tiếp B.Bình Dương trên sân Pleiku. Suốt 90 phút có mặt trên sân, Tuấn Anh đã thể hiện được vai trò “nhạc trưởng” giúp đội nhà giành trọn vẹn 3 điểm…
Bình luận 0

Đầu mùa giải năm nay, HAGL đã trải qua chuỗi 3 trận khởi đầu mùa giải toàn thua. Lối chơi của đội bóng phố Núi thiếu hẳn độ nhuần nhuyễn khi không có bộ đôi Tuấn Anh (chấn thương) – Xuân Trường (thi đấu ở Hàn Quốc) ở vòng tuyến giữa. Thêm vào đó, hàng thủ HAGL cũng thiếu chắc chắn, thường để thua trong những thời điểm quyết định.

img

Sự xuất hiện của trung vệ cao to Motta (phải) giúp lối chơi phòng ngự của HAGL chắc chắn hơn khi tiếp B.Bình Dương chiều nay. Ảnh: Thanh Niên

Tuy nhiên, mọi thứ đã khác ngay từ trân khai màn lượt về V.League 2017. Đầu tiên là sự xuất hiện nơi hàng thủ của trung vệ 26 tuổi có chiều cao 1m88 người Brazil Motta. Tin vui tiếp theo đối với đội bóng của bầu Đức là chân sút Văn Toàn trở lại sau chấn thương. Và quan trọng nhất, Tuấn Anh – người đã không thể sát cánh cùng các đồng đội ở lượt đi vì chấn thương, đã ra sân ở lượt về với trạng thái tốt nhất.

img

HAGL ăn mừng chiến thắng kịch tính trước B.Bình Dương ở trận khai màn lượt về V.League 2017. Ảnh: Thanh Niên

Chiều nay, những pha di chuyển linh hoạt, những đường đi bóng, chuyền bóng ít chạm hợp lý của Tuấn Anh đã giúp lối chơi tấn công của HAGL có được sự uyển chuyển quen thuộc. HAGL gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận với nhiều cơ hội được tạo ra. Và khi những Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy không thể ghi bàn thì hậu vệ A Hoàng đã tỏa sáng đúng lúc.

Phút 41, sau pha đột phá và chuyền “dọn cỗ” của Công Phượng, A Hoàng dứt điểm ở góc hẹp mở tỷ số cho HAGL.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, HAGL vẫn chơi lấn lướt. Kinh nghiệm của Anh Đức cũng chỉ có thể giúp B.Bình Dương có bàn gỡ 1-1 phút 65, chứ không thể trụ vững đến hết trận.

Phút 88, một cầu thủ phòng ngự khác - ngoại binh Mobi Fehr lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu tuyệt đẹp ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho HAGL.

Với 17 điểm/14 trận, HAGL đã tiến lên tốp giữa bảng, trong khi đó, B.Bình Dương (13 điểm) đã rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ.

Cũng có được niềm vui như HAGL ở vòng 14, trên sân nhà, FLC Thanh Hóa vững ngôi đầu bảng sau chiến thắng 3-2 trước SHB.Đà Nẵng. Trong khi đó, Quảng Nam thắng thuyết phục chủ nhà S.Khánh Hòa 3-0 trong một trận đấu mà S.Khánh Hòa phải chơi với 10 người từ cuối hiệp 1 sau khi Tấn Điền nhận thẻ đỏ rời sân.

Kết quả các cặp đấu còn lại của vòng 14: SLNA hòa Than Quảng Ninh 1-1; Long An vẫn chìm sâu dưới đáy bảng với vỏn vẹn 5 điểm khi để thua đội khách TP.HCM 2-3 trong 90 phút "thủy chiến". Trên sân nhà, Sài Gòn FC thắng XSKT. Cần Thơ 2-1. Còn Hà Nội FC thắng Hải Phòng 2-0.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem