Tuấn Anh vào sân, HAGL đá bại Sài Gòn FC  trong trận "thủy chiến"

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 04/11/2017 20:55 PM (GMT+7)
Phút 75 cuộc đọ sức giữa Sài Gòn FC – HAGL trên sân Thống Nhất ở vòng 24 V.League 2017 tối 4.11, tiền vệ Tuấn Anh đã được HLV Dương Minh Ninh đưa vào sân. Và sự có mặt của Tuấn Anh đã giúp đội khách đến từ phố Núi cải thiện được khả năng tấn công…
Bình luận 0

Một chút bất lợi cho HAGL khi họ phải đá trên sân Thống Nhất dưới tiết trời mưa to, sân trơn. Những phẩm chất kỹ thuật của Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh cùng các đồng đội vì thế cũng bị hạn chế ít nhiều.

img

Công Phượng đã chơi đầy nỗ lực giúp HAGL vượt qua chủ nhà Sài Gòn FC 2-1 tối 4.11. Ảnh: I.T

Chủ động đẩy cao đội hình ép sân, HAGL đã tạo ra những cơ hội ngon ăn. Đáng tiếc là ngay cả khi có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn đối phương sau đường chuyền khe thông minh của Công Phượng phút 39, Văn Thanh cũng không thể tận dụng thành công.

Tuy nhiên, người hâm mộ “những đứa trẻ nhà bầu Đức” không phải chờ đợi quá lâu để được tận hưởng niềm vui. Phút 58, từ pha đá phạt bên cánh phải, Công Phượng treo bóng đẹp vào vòng cấm cho Minh Vương (số 11) di chuyển cắt mặt, đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số.

img

Tuấn Anh được chơi khoảng 15 phút cuối trận và góp công vào chiến thắng của đội nhà. Ảnh: I.T

Khoảng thời gian sau đó, HAGL tiếp tục đẩy cao đội hình tìm thêm bàn thắng nhưng bất thành. Bất ngờ xuất hiện ở phút 72 khi Thành Tín (số 26-Sài Gòn FC) lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1. Trong tình huống này, hậu vệ Văn Sơn (HAGL) đã tỏ ra quá yếu đuối trong không chiến, không thể so đọ với Thành Tín.

Với quyết tâm tìm kiếm đủ 3 điểm trên sân Thống Nhất, HLV Dương Minh Ninh đã đưa Tuấn Anh vào sân thay Minh Vương phút 75 để tạo nên những nét chấm phá khác biệt trên hàng công. Sức ép được HAGL duy trì khiến hàng thủ Sài Gòn FC tỏ ra lúng túng.

Phút 85, từ quả phạt góc bên cánh phải do Ngọc Quang thực hiện, Mobi Fehr (số 6- HAGL) đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1.

Những phút cuối trận, Sài Gòn FC nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Đáng tiếc nhất là cú đánh đầu của ngoại binh Patrick đưa bóng tìm trúng xà ngang HAGL.

Thắng chung cuộc 2-1, HAGL đã có trận thắng thứ 2 liên tiếp ở V.League từ khi có sự xuất hiện của Giám đốc kỹ thuật người Hàn Quốc Chung Hae Seong trong thành phần đội bóng. Trong khi đó, thua trận này, Sài Gòn FC (37 điểm/24 trận) gần như đã chia tay với giấc mơ lọt vào tốp 3.

Trong chiều 4.11, đội cuối bảng Long An đã nhận trận thua 2-3 khi làm khách của SLNA. Với (10 điểm/24 trận), Long An đã chính thức nhận vé xuống hạng Nhất năm sau. Ở cặp đấu còn lại trong ngày 4.11, Hải Phòng thắng đội khách SHB.Đà Nẵng 2-0 nhờ các pha lập công của các ngoại binh Fagan, Stevens.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem