Tung đội hình B, Real vẫn “hủy diệt” Ajax

Thứ tư, ngày 05/12/2012 05:41 AM (GMT+7)
Dân Việt – Mặc dù chỉ tung vào sân đội hình gồm phần lớn các cầu thủ dự bị, song Real Madrid vẫn dễ dàng đè bẹp Ajax Amsterdam với tỷ số 4-1 nhờ cúp đúp của Callejon cùng các pha lập công của Ronaldo và Kaka.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
 

Real: Antonio Adan; Nacho, Raphael Varane, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao; Sami Khedira, Luka Modric; Jose Callejon, Kaka, Cristiano Ronaldo; Karim Benzema.

Ajax: Kenneth Vermeer; Ricardo van Rhijn, Toby Alderweireld, Niklas Moisander, Daley Blind; Christian Poulsen, Christian Eriksen, Siem de Jong; Derk Boerrigter, Daniel Hoesen, Viktor Fischer.

Tuy chỉ tung đội hình B vào sân nhưng Real vẫn không gặp quá nhiều khó khăn để tạo ra một thế trận lấn lướt so với Ajax. Phút 11, Modric (19-Real) thực hiện đường chuyền từ bên cánh trái cho Coentrao (5) xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm dội cột dọc cầu môn Ajax.

img
 

Phút 13, Modric (19-Real) có đường chuyền dài vượt tuyến cho Benzema (9) xâm nhập vòng cấm. Sau vài nhịp khống chế, tiền đạo người Pháp căng ngang vừa tầm cho Ronaldo (7) băng vào đệm bóng tung lưới Ajax, đưa Real vượt lên dẫn trước 1-0.

Có được lợi thế dẫn bàn giúp các cầu thủ Real thi đấu với tâm lý khá thoải mái và dễ dàng triển khai các đợt lên bóng của mình. Phút 17, Kaka (8-Real) chuyền bóng cho Benzema (9) dùng kỹ thuật loại bỏ Moisander (4-Ajax) rồi tung ra cú dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái khiến thủ thành Vermeer (1-Ajax) phải trổ tài cứu thua.

Phút 28, đội bóng Hoàng gia nhân đôi cách biệt: Modric (19-Real) chuyền dài chuẩn xác để Callejon (21) khống chế bóng gọn gàng rồi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Vermeer (1-Ajax).

img
 

Sang hiệp hai, Real tiếp tục duy trì được lối chơi pressing toàn sân. Phút 49, Ronaldo (7-Real) chuyền bóng từ giữa sân cho Kaka khống chế vài nhịp trước khi khứa lòng chân trái vào góc xa khiến thủ môn Vermeer (1-Ajax) chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới, gia tăng cách biệt lên thành 3-0 cho đội chủ sân Bernabeu.

Không còn gì để mất, Ajax bắt đầu đẩy cao đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn thắng danh dự. Phút 60, Blind (17-Ajax) treo bóng không mấy nguy hiểm vào trong vòng cấm. Thế nhưng thủ môn Adan (13-Real) lại đấm bóng hụt tạo điều kiện cho Boerrigter (21-Ajax) dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Bàn thắng của Boerrigter (21) đã giúp nhà đương kim vô địch Hà Lan lấy lại tự tin và bắt đầu tạo ra sức ép trước khung thành Real. Phút 76, Callejon (21-Real) chuyền bóng bất cẩn đến thẳng vị trí của Eriksen (8-Ajax) bên ngoài vòng cấm. Ngay lập tức,  tiền vệ người Đan Mạch tung ra cú khứa lòng nhằm vào góc xa khung thành Real nhưng không vượt qua được đôi tay của thủ thành Adan (13-Real).

Khi trận đấu bước sang phút 88, cầu thủ vừa vào sân thay người bên phía Real là Alvaro Morata (29) bứt tốc bên cánh phải loại bỏ hậu vệ Blind (17-Ajax) rồi tạt cánh như đặt cho Callejon (21) đánh đầu tung lưới thủ môn Vermeer (1-Ajax), ấn định chiến thắng 4-1 cho Kền kền trắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem