• LTS: Tướng Đồng Sỹ Nguyên là một nhà quân sự tài ba. Với tầm nhìn vượt thời gian, ông đã có nhiều quyết định mang tầm chiến lược, tạo nên sức mạnh của Bộ đội Trường Sơn trong gần 10 năm trên cương vị là Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn. Ngày 4.4 vừa qua, “vị tướng của Trường Sơn” đã đi xa. Báo NTNN/Dân Việt xin đăng tải loạt bài nói về những công lao to lớn của vị tướng tài ba từ những người lính năm xưa dưới quyền ông.
  • “Trong công việc thỉnh thoảng tôi có ý kiến khác với chỉ đạo của Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn Đồng Sỹ Nguyên. Anh em trong đơn vị nói vui là tôi hay cãi. Có lần tôi buộc phải chấp hành mệnh lệnh của ông, nhưng khi tổng kết tôi đã thẳng thắn phê bình và ông cũng thẳng thắn nhận lỗi”, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam kể với PV Dân Việt.
  • “Mấy tháng trước chúng tôi có qua nhà thăm tướng Đồng Sỹ Nguyên, bác còn hứa kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn này sẽ thu xếp đến dự và thăm bảo tàng. Vậy mà giờ chưa kịp đến ngày bác đã ra đi…”, bà Hoàng Oanh, Phó giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chia sẻ với Dân Việt.
  • Lúc còn sống, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên có thư gửi tỉnh Quảng Trị với nguyện vọng khi mất sẽ được yên nghỉ cùng đồng đội ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
  • Nhiều người biết Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1.3.1923 – 4.4.2019) tên thật là Nguyễn Hữu Vũ, nhưng ít người biết ông là một trong hai Sỹ quan được phong vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng trong kháng chiến chống Mỹ.
  • Tại Bảo tàng đường Hồ Chí Minh hiện nay còn lưu giữ rất nhiều hình ảnh liên quan đến Tướng Đồng Sỹ Nguyên và bộ đội Trường Sơn. Đặc biệt, mới đây Bảo tàng rất vinh dự được Tướng Đồng Sỹ Nguyên trao tặng một bảo vật vô cùng quý giá. Đó là chiếc ống nhòm những ngày Tướng Đồng Sỹ Nguyên tham gia bảo vệ Tổ quốc.