Tướng Nguyễn Cao Kỳ

  • Năm 1950, Nguyễn Cao Kỳ vừa tròn 23 tuổi, ông sang Algeria học lái máy bay. Sau này, làm Tư lệnh Không quân, rồi Phó Tổng thống VNCH, ông Kỳ có trực thăng riêng, tự lái từ nhà ở sân bay Tân Sơn Nhất đến dinh Độc Lập để làm việc. Rất nhiều lần, ông tự lái trực thăng để đi… đá gà.
  • Dù không còn sống chung, nhưng bà Đặng Tuyết Mai chia sẻ, chưa bao giờ hối hận khi yêu ông Nguyễn Cao Kỳ. Dù tình xưa đã hết, nhưng mỗi khi nhớ lại, bà vẫn còn nhớ tướng Kỳ có đôi mắt rất đàn ông. Người đàn bà nào nhìn vào cũng run rẩy.