• “Ai chẳng biết Tú Lệ nếp hương! Xôi ngũ sắc thơm vờn vách núi...” - câu hát bổng trầm của sơn nữ Thái tuổi mười tám, đôi mươi như làm trong trẻo hơn không gian rừng núi những ngày cuối hạ. 
  • Chiều tối 26.7, Khách sạn Sài Gòn – Đông Hà đã tiến hành dâng cúng cặp bánh tét dài 16,2m tại Khu di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị.
  • Tôi không biết chợ Hàng có từ bao giờ, nhưng đây là một chợ phiên duy nhất họp vào ngày chủ nhật các tuần giữa phường Dư Hàng Kênh (trước đây là xã Dư Hàng). Đến chợ này, ta gặp hồn quê nơi phố phường tấp nập.
  • Xuồng, ghe gắn chặt và rất thân thiết với đời sống cư dân Miền Tây do địa hình sông rạch đan xen. Những người buôn bán trên ghe duy trì tục lệ cúng ghe theo tập quán lưu truyền từ ngàn xưa với sự tin tưởng có một đấng thiêng liêng luôn chở che cho họ buôn may bán đắt, không gặp tai nạn trên sông biển, kênh rạch.
  • Dân Việt - Chiều qua, 19.5 tại trường THPT Kim Liên (Hà Nội) đã có buổi lễ chào cờ đặc biệt khi tập thể thày cô giáo cùng các em học sinh kỷ niệm ngày sinh nhật của Bác và xếp thành hình chữ S, tượng trưng cho đất nước, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam
  • Mây bay dưới chân trong gió ào ào, mọi người vỡ òa trong niềm vui sướng.
  • Làng chài Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) được mệnh danh làng nghề chế biến món cá hình tròn tượng trưng cho ông trời bán ra thị trường.
  • Các bạn trẻ trong một lớp học về đạo Phật tại Thừa Thiên - Huế đã thắp 1.000 hoa đăng, xếp thành hình vuông tượng trưng cho đất để cầu nguyện vong hồn liệt sĩ ngã xuống vì đất nước, dân tộc.
  • Trong đời sống và tâm linh, người Cơtu vùng núi Quảng Nam luôn xem chim Tring là loài chim gần gũi, "linh thiêng". Và loài chim này, từ lâu đã trở thành biểu tượng để người Cơtu trang trí trong ngôi nhà Gươl truyền thống.
  • Với người Tày ở Lạng Sơn, bà then (những người làm then cúng) có vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của đời sống.