Tuyển Croatia mời đàn anh đến Nga xem “luộc chín” gà trống Pháp

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ sáu, ngày 13/07/2018 20:05 PM (GMT+7)
20 năm trước, tại kì World Cup 1998, ĐT Croatia từng bị Pháp đánh bại một cách đầy cay đắng ở vòng Bán kết. Bây giờ, họ đang có cơ hội để báo thù – dưới sự chứng kiến của đàn anh thời trước.
Bình luận 0

Ngay sau trận thắng đầy hứng khởi trước đội tuyển Anh vào hôm 11.7 vừa rồi, Liên đoàn Bóng đá Croatia đã mời “thế hệ đồng” – các cầu thủ đã chơi cho đội tuyển quốc gia vào dịp World Cup 1998 – đến để theo dõi đàn em thi đấu chung kết với đội tuyển Pháp.

img

Thế hệ World Cup 1998 của Croatia đã không vượt qua được "Gà trống" Pháp. Ảnh: RT.

Được biết, ở vòng Bán kết World Cup 2018, chính Pháp đã đánh bại Croatia với tỷ số 2-1. Tại World Cup 2018, sau khi đả bại Tam sư Anh, HLV Zlatko Dalić và các học trò đang đầy quyết tâm “luộc chín” Gà trống Pháp để trả thù cho nỗi đau hồi năm 1998. Đương nhiên, không có gì khiến đội tuyển Croatia thỏa mãn hơn việc được các đàn anh chứng kiến cuộc “trả thù” này.

Theo RT, toàn bộ 22 thành viên trong của đội tuyển World Cup 1998 của Croatia vẫn còn sống, chưa hoàn toàn rút chân ra khỏi làng túc cầu. Thậm chí, nhiều người đã ở Nga để theo dõi đội nhà thi đấu. Trong đó, sự hiện diện rõ ràng nhất là của tiền đạo Davor Suker – nay đã là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Croatia.

img

Đội tuyển Croatia hiện tại đang tràn ngập khí thế và quyết tâm đánh bại đội tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

Vào ngày 15.7 tới tại SVĐ Luzhniki (Moscow, Nga), Croatia sẽ thi đấu trận chung kết với Pháp với tư cách là “kèo dưới”. Tuy nhiên, trong một mùa World Cup đang không thiếu sự bất ngờ, chỉ sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, chúng ta mới biết được liệu thế hệ của Ivan Perisic, Mario Mandzukic, Sime Vrsaljko, Luka Modric,… có làm nên kỳ tích vô địch World Cup, đồng thời báo thù mối hận năm 98 hay không!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem