Tuyển thủ Mạnh Hùng và chuyện 3 năm dính 7 “tai tiếng”

C.V (theo Songlamplus) Thứ hai, ngày 18/04/2016 16:00 PM (GMT+7)
Hùng “tiu” gia nhập lò SLNA khá sớm, từ năm 2006 khi 13 tuổi. Năm 2011, Hùng được gọi lên đội 1 SLNA và 2 năm sau có tên trong đội tuyển U23 quốc gia, rồi tuyển quốc gia. Con đường công danh tưởng như rộng thênh thang với Mạnh Hùng, thế nhưng 2 năm qua, mọi thứ lại không như ý muốn...
Bình luận 0

Năm 2014, đầu tiên là cú “lắc hông” đầy khiếm nhã trong tình huống đá phạt luân lưu 11m trong màu áo U21 báo Thanh Niên giải U21 quốc tế. Trận bán kết hai đội đội U19 HAGL và đội U21 báo Thanh Niên đã hòa 0-0 sau 90 phút phải phân định bằng loạt suýt luân lưu. Ở lượt sút penalty, Mạnh Hùng bất ngờ thực hiện một loạt động tác lắc hông đầy phản cảm trước khi thực hiện cú đá vọt xà ngang khiến U21 báo Thanh Niên thua chung cuộc với tỷ số 3-4.

img

Phong độ của Mạnh Hùng đi xuống một cách trầm trọng. Ảnh: IT.

V.League 2015, do những vấn đề ngoài sân cỏ, Hùng “tiu” bỗng dưng thi đấu mất tập trung liên tục. Vòng 18 trước S.Khánh Hòa trên sân Vinh trong tình huống phút 84, cao hứng Mạnh Hùng đã tung người móc bóng trượt khiến SLNA thua trên sân nhà. Ra Thanh Hóa, Mạnh Hùng lại “kính biếu” Đình Tùng ghi bàn, hiệp hai khi SLNA đáng dâng ép chủ nhà, Mạnh Hùng lại tiếp tục “xin thẻ đỏ” khá lộ. Những bàn thua “Made in ManhHung” này khiến Hùng mất điểm.

Chưa hết, khi khoác áo U21 SLNA thì Mạnh Hùng lại định tẩn trọng tài trong trận vòng loại giữa SLNA và SHB.Đà Nẵng khiến BTC buộc phải ra lệnh cấm đá 3 trận. U21 SLNA ngoài việc không vượt qua vòng loại còn mang tai tiếng khá nhiều về sự cố này.

V.League 2016, ngoài thẻ đỏ trận khai mạc với Hải Phòng, trận QNK.Quảng Nam khi SLNA đang dẫn 3-2, Mạnh Hùng đã biếu đội khách một quả phạt 11m. Tan trận, Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thanh ngửa mặt lên trời than “đá thế, cháu phá đội nát đi mất”.

Vòng 5, trong trận gặp đội Sài Gòn trên sân Vinh thì Hùng lại biếu Ngọc Duy một bàn trong tình huống đuổi theo Văn Thuận nửa sân nhưng lại để cho cầu thủ này dễ dàng chuyền bóng. Hôm qua, trong trận đấu với chủ nhà Than Quảng Ninh, Hùng để Tú “ngựa” dễ dàng vặn sườn đối phương chuyền bóng cho Dyachenko ghi bàn gỡ hòa. Khán giả thấy rất rõ, Hùng giơ 2 tay lên trời, đứng nhìn… rất hiền lành, dễ thương đối phương chuyền bóng. Không lâu sau, một pha phá bóng đơn giản, Mạnh Hùng đã phá bóng như chuyền cho Minh Tuấn ghi bàn nâng tỷ số thành 2-1… để rồi chia tay sân Cẩm Phả với trận thua ngược 1-3 đầy tai tiếng. Ban huấn luyện, đồng đội và khán giả xứ Nghệ đều không tin với trình độ chuyên môn của mình mà Mạnh Hùng lại hời hợt xử lý như thế. Những nghi vấn ngoài sân cỏ đang được tiến hành mổ xẻ, làm rõ để trả lại bầu không khí tin cậy trong đội bóng.

Chắc chắn, Mạnh Hùng sẽ được bố trí ngồi dính trên băng ghế dự bị, dù Quang Trường có bảo vệ học trò đến đâu. Có điều, theo dõi đôi chân của cầu thủ này mấy năm qua, trong đầu khán giả xứ Nghệ chỉ còn 2 chữ thất-vọng, cả trong sân lẫn ngoài đời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem