Tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup: Lo giải toả sức ép

Thứ hai, ngày 29/11/2010 18:40 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trình độ của những ứng cử viên cho danh hiệu vô địch AFF Cup 2010 khá tương đồng nhau. Đội bóng nào biết cách giải toả áp lực tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội tạo nên sự khác biệt...
Bình luận 0

Trong một buổi tập gần đây, trao đổi với các cầu thủ ĐTVN HLV Calisto đã nhấn mạnh thông điệp "fighting" (chiến đấu) không có nghĩa là đấu võ. Vấn đề là đội bóng phải luôn nhập cuộc với 100% sức lực, tinh thần, để tận hưởng trận đấu do chính nỗ lực của mình tạo nên.

img
HLV Calisto và các tuyển thủ Việt Nam tập luyện tích cực chuẩn bị cho AFF Cup 2010

Võ thuật và bóng đá

Trên khía cạnh nhất định, mọi môn thể thao đều cần có tính chất "fighting", mỗi VĐV phải biết cách hiểu đúng nghĩa, để chiến đấu một cách đúng luật. Ngay ở các môn võ, các đòn thế cũng phải có điểm dừng về lực, tránh những "vùng cấm". Võ sĩ vi phạm cũng sẽ bị trừ điểm.

Mọi so sánh luôn khập khiễng nhưng có thể lấy những ví dụ về thất bại của những niềm hy vọng vàng võ thuật VN tại ASIAD 2010 như Nguyệt Ánh (karatedo), Hoài Thu (taekwondo) để hiểu thêm vấn đề của bóng đá VN hiện tại.

Xét về trình độ, Nguyệt Ánh, Hoài Thu không thua, thậm chí còn nhỉnh hơn đối thủ về kinh nghiệm trận mạc, vậy mà phải cay đắng nhận HCB. Gánh nặng tâm lý khiến các võ sĩ VN không giữ nổi bản lĩnh và năng lực mình.

Nếu thể thức thi đấu bóng đá cũng khắc nghiệt như võ thuật (loại trực tiếp ngay từ những trận đầu tiên), thì ĐTVN đã không có cơ hội vô địch AFF Cup 2008, sau chuỗi trận chuẩn bị rất bết bát trước thềm giải đấu đó.

Đi tìm sự tập trung

Thực tế, sự chuẩn bị của ĐTVN hướng tới AFF Cup 2010 cũng không tốt. Thầy trò HLV Calisto đã đá 10 trận giao hữu, và chỉ thắng 1 trận trước U23 Kuwait trong trận ra quân tại Cúp Bóng đá 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội hồi tháng 9.

Hơn 2 tháng trôi qua, ĐTVN không biết mùi chiến thắng (5 thua, 4 hoà). Khả năng tận dụng cơ hội của hàng công rất hạn chế, và sẽ còn đáng lo hơn khi HLV Calisto không có Công Vinh vì chấn thương, Việt Thắng nhiều khả năng không đá vòng bảng AFF Cup cũng vì lý do tương tự.

Trong khi đó, hàng thủ cũng liên tiếp mắc những sai sót "chết người". Đó là lý do mà khi chỉ còn vài ngày nữa là ĐTVN bước vào cuộc đọ sức có tính chất quyết định ở vòng bảng B (gặp Myanmar lúc 19 giờ 30 ngày 2-12), HLV Calisto đã thiết quân luật, "cấm trại" toàn đội ở khách sạn, hạn chế việc tiếp xúc của báo chí với những buổi tập của đội tuyển.

Ông "Tô" quá hiểu những sức ép đối với bản thân và các học trò. Đây là lúc cần bỏ qua tất cả những chi tiết bên lề để tập trung hết sức cho chuyên môn, trước quyết định gút danh sách từ 26 tuyển thủ xuống còn 20 (sẽ được công bố vào ngày 30-11 tới).

Tại AFF Cup 2010, Myanmar là một đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ với tâm lý rất thoải mái, giàu khát khao, được cầm trịch bởi 2 "đàn anh" Tun Tun Win, Yan Paing.

"Không có nhiều chênh lệch về trình độ giữa Myanmar so với VN, Singapore. Chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả tốt trong trận ra quân gặp chủ nhà Việt Nam để hy vọng lọt qua vòng bảng" - HLV Tin Myint Aung (Myanmar) phát biểu khi cùng các học trò có mặt tại sân bay Nội Bài tối 27-11.

Sau buổi tập chiều 28-11, lãnh đạo VFF và thầy trò HLV Calisto đã có bữa cơm thân mật tại Khách sạn Sheraton Hà Nội, động viên các tuyển thủ quyết tâm thi đấu bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch Đông Nam Á. Tại đây, tập thể ĐTQG, HLV Calisto cùng 6 tuyển thủ Dương Hồng Sơn, Như Thành, Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài, Công Vinh đã được Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng thừa ủy quyền trao Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước, biểu dương thành tích vô địch AFF Cup 2008. Ngoài ra, 18 HLV và cầu thủ ĐTQG cũng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem